Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặn dòng xe giúp 2 cháu bé đi lạc

C.Dũng| 10/05/2017 21:58

(HNMO) - Phát hiện tình huống bất ngờ, Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh đã ra tín hiệu dừng cả đoàn xe để Thượng úy Đoàn Ngọc Dung từ trên bục điều khiển giao thông lao xuống đường, đưa 2 cháu nhỏ về chốt an toàn.

Hai cháu bé được bố mẹ đến trụ sở Đội CSGT số 1 đón về.


Đúng vào thời điểm trên, tín hiệu đèn đỏ chuẩn bị sang xanh. Dòng xe tan tầm đông đúc lưu thông theo hướng đi về phía đường Đinh Tiên Hoàng đang sắp lao tới.

Phát hiện tình huống bất ngờ trên, Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh đã ra tín hiệu dừng cả đoàn xe để Thượng úy Đoàn Ngọc Dung từ trên bục điều khiển giao thông lao xuống đường, đưa 2 cháu nhỏ về chốt an toàn.

Sau một hồi hỏi han, 2 cháu bé là anh em ruột cho biết đang bị lạc đường, tổ công tác đã tìm cách liên lạc được với bố mẹ cháu bé, khi họ đang hoảng hốt đi tìm con.

Được báo cáo về vụ việc, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 đã điều xe chuyên dụng đưa 2 cháu bé về trụ sở đơn vị. Khoảng 1 giờ sau, cả hai bố mẹ cháu bé đã có mặt để đưa con về.

Theo lời kể của anh Phan Minh T (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng), chiều cùng ngày, hai con trai anh là Phan Tuấn H (7 tuổi) và Phan Tuấn C (4 tuổi) do đi nhầm hướng về cơ quan mẹ ở gần phố Hàng Tre đã lạc lên ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài cách đó gần 2km.

Khi nghe lại vụ việc hai con nhỏ dắt nhau qua đường, băng qua các ngã tư đông người, nếu không được Trung úy Mạnh và Thượng úy Dung giúp đỡ kịp thời thì hậu quả sẽ khôn lường, hai vợ chồng anh T. đã vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của các chiến sĩ CSGT Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặn dòng xe giúp 2 cháu bé đi lạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.