Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Mai Hoa| 25/07/2017 11:06

(HNMO) - Sáng 25-7, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tặng Bằng khen tôn vinh cá nhân, tập thể người tốt việc tốt.


Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội về triển khai viết về gương điển hình, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Người tốt việc tốt do Báo Kinh tế và Đô thị phát hiện.

Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng dịp này cụ thể như sau: Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (Ba Đình - Hà Nội) được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt gồm: Đàm Thanh Tùng - Trưởng nhóm "Sen trong phố", sinh viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trần Vũ Thành - Kỹ sư, Chủ tịch CLB Trí thức trẻ Hà Nội; Nguyễn Thị Diệu Huyền - Trưởng nhóm 6 sinh viên, lớp Kỹ thuật Vật liệu K57, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ngô Quý Đức - số 189 ngõ 162 - tổ 40 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ MyHanoi; Vũ Công Trình và Vũ Thị Cúc - đều là phóng viên Ban Đô thị, Báo Kinh tế và Đô thị.

Nhân dịp này, các khách mời đã cùng tham gia buổi giao lưu trực tuyến, chia sẻ những cách làm hay góp phần giúp Thủ đô thêm đẹp, cũng như những câu chuyện xúc động của các cựu chiến binh vượt bao khó khăn vất vả đi tìm hài cốt đồng đội... Đó là câu chuyện của các đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) - những người biến bãi rác thành hoa với những mô hình sáng tạo như “Hoa trong phố”, “Tuyến phố không rác”, “Vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Chung tay bảo vệ môi trường”…

Đó là tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tứ - một chiến sĩ trở về sau những năm kháng chiến chống Mỹ, thương binh hạng 4/4, mang trên mình thương tật 32%, nhưng luôn ấp ủ mong muốn có thể quy tập hài cốt của đồng đội đã anh dũng ngã xuống ở chiến trường Tây Nguyên xưa. Hay như câu chuyện của chị Ngũ Thị Kiều Oanh, chủ quán bún bò Huế O Chanh (số 30 phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - đã cùng hai con trai đưa ra ý tưởng bán suất bún với giá 1.000 đồng (giá trị thực là 35.000 đồng/bát) trong “Ngày thứ sáu sẻ chia”, thể hiện lòng hảo tâm và sự quan tâm, sẻ chia của gia đình với những người nghèo trong xã hội. Chị Kiều Oanh nói chân thành: "Khoản lãi lớn nhất mà mẹ con tôi nhận được có lẽ là niềm vui khi được chia sẻ với những người lao động nghèo khó hằng ngày phải bon chen, khó nhọc mưu sinh "...

Những tấm gương người tốt - việc tốt như thế đã và đang góp phần làm Thủ đô thêm đẹp, giúp lan tỏa và nhân lên những nghĩa cử, hành động tốt trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.