Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một cụ ông bị liệt được giúp về quê

Chu Dũng| 20/08/2017 01:03

(HNMO) - Khoảng 11h40 ngày 19-8, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm), Tổ công tác Đội CSGT số 1 đã chủ động giúp đỡ người đàn ông lớn tuổi bị liệt một chân và phải di chuyển bằng gậy đang lạc đường.



Tổ công tác giúp đỡ ông Hà  ra bến xe trở về quê.


Sau khi dìu ông về chốt, mời ăn uống cho lại sức, Tổ công tác nắm được thông tin, ông tên là Nguyễn Văn Hà (70 tuổi, Hiệp Hoà, Bắc Giang)

Sáng cùng ngày, ông Hà lên Hà Nội chữa bệnh. Khi từ bệnh viện về, ông gắng chống gậy đi bộ ra bến xe buýt. Do không thông thạo đường phố Hà Nội nên ông đã bị lạc. Trong lúc kiệt sức trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, ông Hà đã được Tổ công tác chủ động giúp đỡ, đưa ra bến xe Gia Lâm, giúp đón xe về quê...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một cụ ông bị liệt được giúp về quê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.