Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụ ông 75 tuổi đi lạc trong đêm được giúp đỡ trở về nhà

Chu Dũng| 19/02/2018 17:31

(HNMO)- Phát hiện cụ ông đi bộ trên đường vào đêm mùng 3 Tết với vẻ mặt lo lắng, cán bộ tổ công tác tiếp cận thì biết cụ bị lạc đường.

Cụ Tý được tổ công tác động viên và giúp đỡ.


Khoảng 23h00 ngày 18-2 ( tức mùng 3 Tết), tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội do Trung tá Lê Mạnh Hưng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Cửa Bắc phát hiện cụ ông đi bộ trên đường với nét mặt lo lắng.

Tổ công tác đã chủ động hỏi thăm để giúp cụ bình tĩnh lại, cung cấp thông tin về tên tuổi và địa chỉ. Cụ thể, cụ Đỗ Văn Tý (SN 1943, ở Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội cho biết mình đi lạc từ đầu giờ chiều cùng ngày. Càng về khuya, cụ càng lo lắng không biết đường về nhà.

Sau khi giúp cụ trở về nhà với gia đình, con trai cụ Tý là anh Đỗ Văn Bình (SN 1973) đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ tổ công tác Y7/141. Anh Bình cho biết, khi bố anh bị lạc cả nhà tá hoả đi tìm khắp nơi. May mắn là cụ được tổ Y7/141 liên hệ đưa về nhà an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ ông 75 tuổi đi lạc trong đêm được giúp đỡ trở về nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.