Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội rực rỡ màu Quốc kỳ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

Thương Nguyệt| 30/04/2018 01:52

(HNMO) - Thủ đô Hà Nội đẹp rực rỡ dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Đường lớn, phố nhỏ rợp màu Quốc kỳ, kiêu hãnh và tự hào...

Các trụ sở, cơ quan nhà nước được trang hoàng bằng các tấm pa nô khổ lớn tuyên truyền dịp kỷ niệm 43 năm ngày đất nước trọn niềm vui.

Nằm ngay trung tâm thành phố, hồ Hoàn Kiếm cũng được trang trí nhiều cụm mô hình kỷ niệm một trong những ngày trọng đại của đất nước.

Hàng loạt tuyến phố rực rỡ khẩu hiệu, băng rôn.

Quốc kỳ tung bay trong gió như khí phách hiên ngang của các thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống để Tổ quốc được bình yên như hôm nay.

Là một trong những con phố sầm uất nhất Thủ đô, phố Hàng Bông những ngày này như "khoác áo mới" đỏ rực màu cờ Tổ quốc.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ cũng rực rỡ màu Quốc kỳ đầy thiêng liêng và tự hào.

Hòa chung không khí đầy vui tươi, phấn khởi của đất nước, người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc tô thắm vẻ đẹp phố phường.

Quốc kỳ rực rỡ phố Ấu Triệu.

Khu tập thể trên phố Núi Trúc rợp màu cờ đỏ sao vàng.

Nhiều em nhỏ khoác trên mình những chiếc áo mang hình cờ Tổ quốc, chơi đùa thỏa thích trong ngày vui của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rực rỡ màu Quốc kỳ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.