Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những khoảnh khắc bình yên ở Trường Sa

Quỳnh Dương| 07/05/2018 11:33

(HNMO) - Những năm qua, việc đưa các đoàn đại biểu từ đất liền đến thăm và làm việc tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 do Quân chủng Hải quân tổ chức đã trở thành hoạt động thường xuyên...

Trường Sa trong một ngày biển lặng.

Với phương châm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, nhiều năm qua các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm để mang lại sự bình yên cho vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

Những chuyến thăm từ đất liền là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ hải quân khi xem văn nghệ.

Cây đàn ghi ta là người bạn thân thiết của chiến sĩ.

Bất chấp nắng gió, thiếu nước ngọt, song các chiến sĩ vẫn trồng được những vườn rau xanh trên các đảo.

Sách, báo là món quà tinh thần rất ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Những phút giao lưu văn nghệ xúc động nghẹn ngào.

Học sinh trên đảo Song Tử Tây vui mừng khi nhận được món quà mang từ đất liền.

Tạm biệt Trường Sa trở về đất liền, các đại biểu từ đất liền đều mong sẽ làm một việc gì đó để chung sức bảo vệ biển đảo quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những khoảnh khắc bình yên ở Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.