Theo dõi Báo Hànộimới trên

CSGT giúp đỡ thiếu niên người Ê Đê bị kẻ gian trộm hết đồ

Chu Dũng| 15/12/2018 11:23

(HNMO)- Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) vừa giúp đỡ một thiếu niên người dân tộc Ê Đê bị lạc đường ở Hà Nội.

Em Minh Long được Tổ tuần tra (Đội CSGT) số 6 giúp đỡ.


Cụ thể, khoảng 19h20 ngày 14-12, Tổ tuần tra kiểm soát (Đội CSGT số 6) làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, đến gần siêu thị Metro thì phát hiện một thiếu niên đứng vật vờ ở ven đường, có biểu hiện mệt mỏi, người lả đi.

Qua hỏi thăm, Tổ công tác được biết em tên Nguyễn Hoàng Minh Long, sinh năm 2002, người dân tộc Ê đê, ở xã Eatoh, huyện Krong Năng, tỉnh Đắk Lăk.

Vài ngày trước, Long đi thăm mẹ đang làm ở Hải Phòng. Khi ra đến Hà Nội, em lạc đường và bị kẻ gian lấy trộm tiền, điện thoại nên không thể liên lạc với gia đình.

Trước tình huống này, Tổ tuần tra đã đưa em Long về Đội CSGT số 6 nghỉ ngơi.

Sáng 15-12, Đội CSGT số 6 xác minh sự việc, biết được nơi mẹ em đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng nên đã đưa em ra bến xe, hỗ trợ kinh phí đi gặp mẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CSGT giúp đỡ thiếu niên người Ê Đê bị kẻ gian trộm hết đồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.