Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoạn đường "ngập" bụi ở Hoàng Mai

Bảo Nga| 31/08/2017 06:53

(HNM) - Chỉ dài khoảng nửa cây số nhưng từ nhiều năm nay, đoạn cuối đường Nguyễn Cảnh Dị chạy ven sông Lừ, nối từ cầu Định Công đến Khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai) đã trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ ai mỗi dịp qua đây bởi tình trạng “ổ gà, ổ trâu” và luôn “ngập” trong bụi bẩn…

“Bão bụi” trên đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị.


“Con đường khổ ải”, “Tuyến đường bão bụi”… là những cái tên mà người dân sinh sống tại đây dành đặt cho đoạn đường ngắn nằm ở cuối đường Nguyễn Cảnh Dị (hay còn được gọi là đường sông Lừ), thuộc địa phận phường Định Công (Hoàng Mai). Từ Khu đô thị Đại Kim rẽ vào tuyến đường, đập vào mắt phóng viên là hình ảnh cả đoạn đường mờ ảo trong “màn sương” bụi. Bụi cuồn cuộn theo những bánh xe; bụi mờ mịt giăng trắng những hàng cây ven đường; bụi bủa vây người tham gia giao thông...

Trước kia đoạn đường này vốn được trải nhựa sạch đẹp nhưng chỉ được một thời gian ngắn đã xuống cấp. Tình trạng “ổ gà, ổ trâu”, bụi bẩn lại tái diễn, nguyên nhân xuất phát từ những công trình xây dựng lớn, cộng thêm hàng loạt bãi trông giữ xe, điểm kinh doanh vật liệu xây dựng... bám dọc đoạn đường.

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường bị xuống cấp và bụi bẩn nghiêm trọng nhất kéo dài từ trước cổng dự án Chung cư Smile do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư đến sát cầu Định Công. Đoạn đường chỉ dài khoảng 500m, ngoài công trình chung cư cao tầng kể trên, còn có 5 cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, 3 điểm kinh doanh vật liệu xây dựng và 3 bãi trông giữ xe ô tô…

Theo người dân khu vực, đây vốn là khu đất dự án, nhưng không hiểu vì lý do gì, từ nhiều năm nay lại được “phân lô”, phần để các hộ dân dựng lều lán, nhà tạm để kinh doanh; phần biến thành điểm trông giữ xe ô tô, tập kết vật liệu xây dựng... Không chỉ quây tôn, tập kết cát, sỏi, đá dăm… thành bãi lớn, nhiều chủ cửa hàng như Cửa hàng Phú Đăng, đại lý vật liệu xây dựng Thông Mến… còn xếp những kiêu gạch lớn, đá ốp lát, cát sỏi ra sát mép đường.

Việc “băm nhỏ” đất dự án để cho thuê kinh doanh trái phép là nguyên nhân chính khiến lượng xe tải trọng lớn ra, vào đoạn đường này suốt ngày đêm, khiến tuyến đường nhanh xuống cấp và chìm trong bụi. Chỉ 30 phút có mặt tại đoạn đường này ngay giữa buổi trưa, phóng viên đếm được hàng chục lượt xe tải trọng lớn. Cứ mỗi lần xe tải chạy qua, bụi đất lại cuồn cuộn bốc lên.

Chị Nguyễn Thị Thơ - một cư dân sống tại Chung cư Đại Kim Building cho biết: “Mỗi khi có việc đi qua đoạn đường này, tôi phải “trang bị” kín mít từ đầu tới chân để tránh bụi. Ngày nắng, chỉ cần quên trùm mũ chống nắng, tóc sẽ thành "bạc trắng"; ngày mưa, cả đoạn đường như con mương, bùn lầy nhão nhoét. Nếu cứ để tình trạng buôn bán, kinh doanh bừa bãi trên đoạn đường này diễn ra thì dù đường có được làm lại cũng vẫn hỏng”…

Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, chấm dứt hoạt động của các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ nội thất, vật liệu xây dựng, bãi trông giữ xe trái phép… đang tồn tại trên khu đất dự án và có kế hoạch tu bổ, cải tạo tuyến đường nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoạn đường "ngập" bụi ở Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.