Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh chết người vì nghĩ rằng mình bị xem thường

Di Linh| 01/10/2013 15:34

(HNMO) – Ngày 1-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, chấp nhận kháng cáo tăng án và tuyên phạt Nguyễn Văn Bền (SN 1991 tại Đầm Dơi – Cà Mau) từ 16 năm tù lên 18 năm tù về tội “giết người”.



Theo án sơ thẩm, khoảng 11h ngày 7-2-2011, Bền đến nhà anh Trương Văn Khỏe ở Bến Cát (Bình Dương) để nhậu. Đến 14h cùng ngày, anh Khỏe nhìn thấy anh Nguyễn Hữu Phần, Thái Minh Tấn và Võ Minh Hoàng đi ngang liền mời vào uống rượu chung. Lúc này, chỉ có anh Phần và Hoàng vào còn Tấn đứng ở bên ngoài nói chuyện điện thoại. Trong lúc nói, Tấn hơi lớn tiếng và có chửi thề nên Bền nghĩ đang chửi và xem thường mình nên nảy sinh ý định đánh dằn mặt.

Một lát sau, Bền biết anh Phần và Tấn chuẩn bị đi công chuyện nên bỏ ra ngoài đứng đợi. Sau đó, Bền thấy Tấn điều khiển xe chở anh Phần liền chặn đường. Lúc này, Bền giả vờ giơ tay lên chào và nói “về quê ăn tết vui vẻ”. Thấy vậy, anh Phần cũng giơ tay chào đáp trả thì Bền lập tức nắm lấy tay anh giật mạnh khiến anh té ngã xuống đất. Bền xông đến đánh anh Tấn tới tấp khiến anh tử vong sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết người vì nghĩ rằng mình bị xem thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.