Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử hình kẻ đoạt mạng vợ vì muốn đoàn tụ gia đình

Đoàn Huynh| 18/12/2014 16:31

(HNMO)- Thấy vợ vẫn nhất quyết không đổi ý, Quân nổi giận dùng tay bóp cổ chị. Chị Hằng nói “không về, muốn làm gì thì làm, giết nhau à?”. Quân liền đi ra xe mở balo, cầm 2 con dao lao vào phòng khách.

Đỗ Đức Quân tại phiên xét xử


Theo cáo trạng, năm 2008 Quân kết hôn với chị Lê Thị Minh Hằng (SN 1990, cùng ở tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng đầu tháng 4/2014, cuộc hôn nhân của họ phát sinh những rạn nứt, bất hoà vì Quân nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác.

Ngày 12/6, trong lúc cãi nhau, Quân dùng tay tát vợ tím mắt. Thương con gái, mẹ của Hằng đón con về nhà để chữa trị vết thương. Quân nhiều lần đến năn nỉ vợ về nhà chăm sóc con cái nhưng chị Hằng không về.

Trưa 18/6, sau khi đi uống bia, Quân mua 2 con dao bầu và chai axit để trong balo đến nhà mẹ vợ để tiếp tục yêu cầu chị quay về nhà.

Thấy vợ vẫn nhất quyết không đổi ý, Quân nổi giận dùng tay bóp cổ chị. Chị Hằng nói “không về, muốn làm gì thì làm, giết nhau à?”. Quân liền đi ra xe mở balo, cầm 2 con dao lao vào phòng khách.

Chị Hằng sợ hãi chạy lên tầng 2 khoá cửa lại. Thấy Quân tìm cách đập cửa vào phòng, chị Hằng chạy ra ban công để trèo xuống tầng 1 tìm đường tháo chạy.

Quân đuổi kịp túm tóc vợ vào phòng, tiếp tục yêu cầu chị đi về. Chị Hằng không nghe, liền bị Quân lấy dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Nnạn nhân tử vong do mất máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ đoạt mạng vợ vì muốn đoàn tụ gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.