Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sát hại cha dượng vì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày

Tiến Thành| 23/11/2015 14:27

(HNMO) - Sau khi đi uống rượu cùng bạn bè về, Long bị cha dượng chửi mắng đòi đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Sẵn hơi men trong người, cùng với uất ức dồn nén từ lâu, Long dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát đến khi cha dượng tắt thở.

Nguyễn Văn Long tại phiên xử phúc thẩm


Ngày 23-11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên. HĐXX cho rằng vụ án không có tình tiết mới giảm nhẹ nên quyết định tuyên y án sơ thẩm mà TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên trước đó, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (sn 1986, ngụ tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, vào tối 10-12-2014, Nguyễn Văn Long cùng vài người bạn phụ hồ tổ chức cuộc nhậu. Kết thúc cuộc nhậu, Long đi về nhà thì bị ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng) chửi mắng. Long bực tức nói lại vài câu rồi đi vào nhà nằm. Tuy nhiên, người cha dượng tiếp tục chửi, đuổi vợ và con riêng ra khỏi nhà.

Long tức giận lấy con dao Thái Lan thủ sẵn trong người để đề phòng. Ông Thơ tiếp tục chửi mắng mẹ con Long thậm tệ. Qúa uất ức, mặc lời mẹ can ngăn, Long liền ngồi dậy cầm dao đi đến chỗ ông Thơ, đâm nhiều nhát vào bụng, ngực cha dượng đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Long đến công an xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại cha dượng vì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.