Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâm chết người vì bị “nhìn đểu”

Tiến Thành| 27/06/2016 19:02

(HNMO) - Thấy Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào mình, Duy tỏ ra khó chịu và có ý kiến với chú của Hoàn. Sau đó cả hai quay lại tìm Duy để đánh dằn mặt thì Hoàn bị Duy dùng dao đâm chết.


Bị cáo Duy tại tòa sơ thẩm


Chiều ngày 27-6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy (sn 1996 tại TP Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội “Giết người”. Bản án cũng tuyên buộc Duy bồi thường 140 triệu cho gia đình nạn nhân.

Theo bản cáo trạng, khoảng 20h ngày 29-4-2015, Nguyễn Văn Duy ngồi chơi trước nhà tại khu phố 9 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Lúc này, anh Trương Đình Tình điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Hoàn (cháu Tình) đến mua bánh tráng trộn gần đó. Lúc này, Hoàn nhìn chằm chằm khiến Duy khó chịu. Duy liền tiến lại nói với Tình: “Anh về coi lại thằng em của anh. Nó đi ra đường cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu”.

Tình chở Hoàn về nhà và tỏ ý định quay lại tìm Duy để đánh dằn mặt. Chạm mặt, cả hai bên liền xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Tình bỏ chạy thì bị Duy đuổi theo. Đuổi kịp, Duy liền rút dao đâm nhiều nhát vào người của Tình khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Duy bỏ về nhà. Còn Tình được đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi nhập viện.

Ngày 3-5-2015, Duy ra đầu thú và bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì bị “nhìn đểu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.