Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học làm người cho giới trẻ

Thi Thi| 01/03/2014 08:14

(HNM) - Tủ sách mang tên học giả Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu là Thu Giang vừa được NXB Trẻ giới thiệu với bạn đọc trong một ngày cuối tháng 2. Sách mới, người xưa - gần 20 tác phẩm của cụ Nguyễn Duy Cần trở lại với bạn đọc dưới hình thức những bản in đẹp đã thu hút sự quan tâm của công chúng, nhất là giới trẻ…


Phải nói sách của Thu Giang - Nguyễn Duy Cần đã từng được các bạn trẻ diện "mọt sách", hoặc các nhà nghiên cứu tìm kiếm. Nhưng 10 năm trước đây, nó hầu như không phổ biến ở miền Bắc, và cũng chỉ lác đác có vài cuốn ở Thư viện quốc gia. Và việc đưa các đầu sách của học giả này trở lại với bạn đọc là một chủ trương của NXB Trẻ, cùng với việc khôi phục tủ sách của các học giả, nhà văn hóa khác như Nguyễn Văn Hầu, Toan Ánh, Sơn Nam, Vương Hồng Sến, Nguyễn Đổng Chi…

Tuy nhiên, sách hay đã quý nhưng cách phổ biến và giới thiệu cũng quan trọng. Có bạn đọc chia sẻ rằng đã từng thấy và mua cuốn "Tôi tự học" của Thu Giang - Nguyễn Duy Cần do NXB Trẻ ấn hành từ năm 2011, đọc cũng thấy thú vị bởi trí tuệ, lối viết và những giá trị hữu ích của tác phẩm đối với cuộc sống hôm nay. Song cái ấn tượng ấy cũng chỉ thoáng qua vì bản thân không biết nhiều về các cuốn sách khác liên quan của học giả này. Vì vậy, việc NXB giới thiệu với bạn đọc toàn bộ các đầu sách trong tủ sách, cung cấp các thông tin sâu hơn về học giả, cách đọc, cách tiếp cận bộ sách như sự kiện vừa qua là một cách làm thú vị có ích cho cả việc phát hành của NXB và cho sự lựa chọn của độc giả.

Rất nhiều bạn đọc trẻ lần đầu tiên được biết học giả Nguyễn Duy Cần (quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang) sinh thời làm lương y, dạy học, nghiên cứu Kinh dịch, viết sách, với hiệu là Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử… Ông để lại những đầu sách có giá trị về nghệ thuật sống, đạo học…, trong đó nhiều cuốn đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ độc giả như "Cái dũng của Thánh nhân", "Thuật xử thế của người xưa"… Cũng khá nhiều tác phẩm chưa công bố, bị thất lạc hoặc chưa kịp hoàn thành như "Tâm sự người xưa", "Đạo học Đông phương trong xã hội ngày nay"…

Lựa chọn trong các công trình mà ông để lại, NXB Trẻ cùng gia đình tác giả đã xuất bản được 15 đầu sách. Có thể kể đến "Cái dũng của Thánh nhân", "Thuật xử thế của người xưa", "Một nghệ thuật sống", "Cái cười của thánh nhân", "Thuật yêu đương", "Óc sáng suốt", "Tôi tự học", "Để thành nhà văn"… Từ khi bắt đầu ấn hành bộ sách này (tháng 11-2011) đến nay, đã có 50 nghìn bản in của tủ sách được gửi tới bạn đọc, trong đó có một số đầu sách được tái bản hai lần.

Tại buổi tọa đàm giới thiệu tủ sách, bạn đọc nhiều lứa tuổi đã chia sẻ không ít thông tin thú vị về các tác phẩm của cụ Nguyễn Duy Cần, trong đó có một điểm chung là các đầu sách về học làm người rất gần gũi và bổ ích. Nhiều quan niệm nhân sinh mà cụ rút ra, nhấn mạnh nay vẫn nguyên giá trị, như cách sống điềm đạm, đạo cương - nhu, tinh thần trách nhiệm, phương pháp rèn luyện trí lực, học tập khoa học… Thật thú vị khi thanh niên thế kỷ XXI như được đối thoại với một vị học giả uyên bác của ngót nửa thế kỷ trước, mà tình cảm thì gần gũi, tinh thần rất đáng khâm phục. Ví như cụ nói: "Đọc sách cần phải đồng hóa với nó và phản đối lại nó"…

Người xưa thì đã xa, nhưng tinh hoa còn ở lại trong mỗi trang sách và đây là cơ hội quý giá cho thế hệ trẻ khi muốn đối thoại, tìm kiếm những giá trị từ cha ông trong công cuộc đi tới tương lai vốn còn nhiều nhọc nhằn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học làm người cho giới trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.