Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng hành cùng nhau

Thi Thi| 10/03/2016 07:45

(HNM) - Đỗ Nhật Nam và gia đình cậu bé tài năng này đã thành tâm điểm chú ý trong thời gian dài. Đỗ Nhật Nam đang học tập tại Mỹ và gia đình nhỏ của em vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, mới nhất là qua bộ sách gồm


Đỗ Nhật Nam dịch sách, dẫn chương trình truyền hình từ nhỏ rồi nổi tiếng vì thành tích trong học tập, nhất là tiếng Anh. Sau khi rời quê hương sang Mỹ học phổ thông, thi thoảng trên facebook của em vẫn thấy những vần thơ Đỗ Nhật Nam viết cho người thân. "Hát cùng những vì sao" là tập thơ thứ hai Đỗ Nhật Nam viết trong những ngày ở Mỹ, mà theo em thì đó chỉ là ghi lại "những lời hát vang lên từ tim".

Dễ hiểu khi nhiều bài thơ trong tập này dành cho hai người gần gũi nhất là bố, mẹ Nam, gắn liền với kỷ niệm thuở ấu thơ của cậu bé. Tất nhiên, mỗi người một xúc cảm riêng, nghĩ về bố thì kính trọng, biết ơn còn với mẹ thì có phần dịu ngọt. Người đọc khó mà dằn lòng khi nghe cậu con trai tuổi mới lớn dặn mẹ "Đừng rơi nước mắt/Đừng khóc lúc chiều buông/Đừng quên ngàn câu hát/ Cho thềm nhà nở hoa"…

Bên cạnh các thành viên gia đình, tập thơ này của Nam cũng dành ghi lại cảm xúc về những điều quen thân hoặc những số phận mà em chưa bao giờ gặp, nhưng lại dội trăn trở vào em, như những nạn nhân vô tội trong vụ khủng bố ở Paris, như em bé tị nạn người Syria…


Tác phẩm thứ hai của gia đình Nhật Nam dịp này là "Ánh sao trong lòng bố" của người cha Đỗ Xuân Thảo (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội). 300 trang sách chia làm 3 phần, gồm "Vũ trụ bé con", "Những ngôi sao xanh" và "Những vì sao không ngủ", cho thấy cái nhìn, tâm thế của một người cha không chỉ yêu thương con mà còn với cuộc đời. "Vũ trụ bé con" kể lại kỷ niệm nho nhỏ mà tha thiết về những ngày cha con bên nhau. "Những ngôi sao xanh" là tình cảm của tác giả dành cho cha, mẹ, anh em… và người vợ mà anh dí dỏm gọi là "Cô dâu 8 tuổi". Phần cuối "Những vì sao không ngủ", như tên gọi, có thể xem như lời sẻ chia, sự trăn trở của một người cha về chuyện nghề, chuyện đời…

Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) hiện đang học trung học tại bang Texas (Mỹ). "Hát cùng những vì sao" nằm trong bộ sách thứ hai của gia đình em và là cuốn sách thứ 5 của Đỗ Nhật Nam - tính đến nay.

Cuối cùng, ở tác phẩm thứ ba - "Dưới sao mẹ kể con nghe", người mẹ - tác giả Phan Hồ Điệp (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chọn cách sẻ chia bằng "Chuyện kể cho bé" với 14 tác phẩm nho nhỏ, kiểu rủ rỉ hằng đêm của các bà mẹ đối với con mình. Bên cạnh đó là "Chuyện dành cho… mẹ", gồm những bài thơ, sự đúc rút kinh nghiệm, lời gợi ý của tác giả về niềm hứng khởi được làm mẹ dành cho các phụ huynh. Bộ sách gia đình này (do NXB Lao động và Thái Hà Books ấn hành) chính thức ra mắt vào ngày 19-3 tại Hội sách TP Hồ Chí Minh.

Gần đây, những bộ sách của các bà mẹ, các gia đình Việt chia sẻ chuyện nuôi dạy con ngày một xuất hiện nhiều hơn. Từ "Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu" đến "Cuộc chiến tuổi dậy thì" hay bộ sách của gia đình Đỗ Nhật Nam nói trên. Có lẽ, không nên nhìn nhận đây là chuyện cá nhân của riêng gia đình nào mà nên coi vấn đề như câu chuyện chung của xã hội. Ngoài ý nghĩa truyền cảm hứng cho người Việt thì cách lên tiếng, chia sẻ, dám nói về những trở ngại, thách thức trong hành trình làm cha làm mẹ cũng chính là cách để các gia đình thêm phần thấu hiểu, đồng hành cùng nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng hành cùng nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.