Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam”

An Nhi| 06/12/2016 06:07

(HNM) - Đất nước tươi đẹp của chúng ta chưa bao giờ thôi quyến rũ những nhiếp ảnh gia nước ngoài. Larry D’Attilio là một trong số đó khi tay máy người Mỹ này vừa ra mắt cuốn sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam” tại Việt Nam và Mỹ.

Bìa sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam”.


Larry D’Attilio theo học mỹ thuật và đã có nhiều năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiếp ảnh. Ông từng có triển lãm tại Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Italia từ năm 1970. Ông cũng giảng dạy về nhiếp ảnh trong mấy chục năm nay và có các chương trình đào tạo với hơn 400 sinh viên theo học mỗi năm. Ở một lĩnh vực khác, ông là một phi công, nhạc công bassoon, chơi nhạc chuyên nghiệp hơn 30 năm cho 3 dàn nhạc giao hưởng khác nhau ở Mỹ. Vậy, điều gì ở đất nước Việt Nam cuốn hút một người tài danh và thành đạt đến vậy, khiến ông đã 10 năm dường như sống ở hai nơi, vài tháng ở Việt Nam? Larry D’Attilio nói: “Đó là vẻ đẹp hớp hồn của Việt Nam, từ phong cảnh, con người đến thức ăn, văn hóa khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Việt Nam chiếm trọn một thập niên đặc biệt của đời tôi”.

Larry D'Attilio đến Việt Nam năm 2006 cùng vợ là nhạc công violon chuyên nghiệp. Ngay lập tức ông đã hoạch định cho mình những khung hình đầu tiên là về người và cảnh Hà Nội. Sau đó, từng bước, ông mở rộng bản đồ điểm đến của mình khắp Việt Nam, từ vịnh Hạ Long đến những vùng núi hẻo lánh bao quanh TP Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh sôi động... Larry D’Attilio không chọn địa điểm và sự kiện hào nhoáng. Ông nói rằng mình không bị định hướng bởi những hình ảnh đẹp như mơ thường thấy trên lịch treo tường. Ông thích thú khám phá thực tế cuộc sống bình dị nhưng chọn những góc nhìn để người xem cảm nhận chân thực, chính xác và rộng mở về đất nước, con người Việt Nam. Larry D'Attilio có nhiều triển lãm cá nhân ấn tượng về Việt Nam như “Hà Nội bây giờ” (2008), “Những khung cửa sổ Hà Nội” (2008), “Những hình ảnh Hà Nội” (2009), “Những người phụ nữ toàn cầu mới” (2010), “Tâm hồn Việt Nam” (2012, 2015)…

Cuốn sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam” do Nhà Xuất bản Thế giới xuất bản, gồm 150 bức ảnh Larry D’Attilio chụp trong 10 năm qua. Sách được sắp xếp theo dòng chảy thường thấy ở các bảo tàng mà tác giả muốn là người kiến tạo cơ sở cho chuyến đi khám phá Việt Nam của bất cứ ai, để họ hình dung về đất nước này. Người Việt Nam xem sách sẽ có cảm giác như gặp gỡ chính mình, chạm được vào chính suy nghĩ, tâm tư của mình. Larry D'Attilio đặt ảnh theo nhóm chủ đề: “Những mối quan tâm”, “Nghệ thuật”, “Những bề mặt in dấu thời gian”, “Những câu chuyện Việt Nam”, “Làm và chơi”, “Nước cho cuộc sống”, “Một nguồn sống”, “Những biểu tượng tinh thần”…

Chẳng hạn, xem chủ đề “Truyền thống” với nhiều lễ hội, làng nghề gốm sứ sẽ thấy được thói quen và mục đích của người dân. Người viết thấy thú vị với các bức ảnh trong chủ đề “Sự hài hước”. Dù chỉ là điệu cười khác nhau của những người phụ nữ ngồi bên vỉa hè tán gẫu, tấm biển quán bia có dòng chữ ngộ nghĩnh nhưng chúng toát lên sự lạc quan, yêu đời và Larry D'Attilio cho rằng đó là bí quyết để người Việt Nam luôn đi tới, phát triển mạnh mẽ. Ngoài ảnh, cuốn sách còn có những ghi chép song ngữ Việt - Anh về những cuộc gặp gỡ và quan sát của cá nhân tác giả trong hành trình ở Việt Nam.

Một người nước ngoài hẳn phải tự tin lắm khi đặt tên những khoảnh khắc mà mình bắt được ở đất nước này là “Tâm hồn Việt Nam”. Xem ảnh trong cuốn sách này, ta có thể cảm nhận được con người tác giả - thân thiện, thông thái, hóm hỉnh, tinh tế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sách ảnh “Tâm hồn Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.