Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng sách "Điều còn mãi" - tưởng niệm 60 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Chánh

Mai Hoa| 23/09/2017 11:07

(HNMO) - Sáng 23-9, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và gia đình đồng chí Nguyễn Chánh đã tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Chánh - tặng sách



Đồng chí Nguyễn Chánh sinh ngày 1-8-1914 tại Quảng Ngãi, mất ngày 24-9-1957. Đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1931, dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chánh bắt đầu tỏa sáng từ tháng 3-1945, khi ông được Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công lãnh đạo Đội du kích Ba Tơ mới được thành lập sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Đồng chí là Bí thư Liên khu ủy, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu V (1946-1954); Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1951-1957), Chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng (tháng 4-1957), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1954-1957), Ủy viên Trung ương Đảng (1951-1957), được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng II, Huân chương Độc lập hạng I, được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Ông cũng từng được biết đến với tư cách là một vị tướng đa tài, sắc sảo, có công khôi phục và phát triển nghệ thuật tuồng Liên khu V.

Cuốn "Điều còn mãi" được xuất bản đúng dịp tưởng niệm 60 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Chánh gồm 208 trang, tập hợp những bài viết về đồng chí của các tác giả Hồ Ngọc Sơn, Trần Nhật Độ, Lương Sỹ Cầm, Nguyễn Thế Lâm, Kiều Mai Sơn, Nguyễn Tuyết Minh... Sách cũng tập hợp những hình ảnh về đồng chí Nguyễn Chánh, những bài thơ do ông sáng tác như: "Nhớ nhà", "Kêu gọi lính gác", "Lời thề", "Gặp gỡ", "Khuyên vợ"...

Trước "Điều còn mãi", đã có một số cuốn sách về đồng chí Nguyễn Chánh được xuất bản, gồm "Nguyễn Chánh - Con người và sự nghiệp", "Sống mãi với thời gian" (Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân).

Tại buổi tưởng niệm, nhiều sĩ quan quân đội, nhà khoa học uy tín đã cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Chánh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tuyết Minh, con gái của đồng chí Nguyễn Chánh chia sẻ: "Mẹ tôi kể là khi ba tôi mất, ông để lại một sổ tiết kiệm, trong đó có 5 đồng - một gia sản quá ít ỏi dành cho 6 đứa con còn bé dại. Nhưng ông đã để lại cho chúng tôi một kho báu vô giá: Đó là tấm gương sáng chói về cuộc đời trong sạch của ông, về sự hy sinh vì sự nghiệp chung, về một trái tim rộng mở đầy tình người"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng sách "Điều còn mãi" - tưởng niệm 60 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Chánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.