Theo dõi Báo Hànộimới trên

Môn-ca-đa - Bước ngoặt của cách mạng Cu-ba

THUHANG| 26/07/2003 11:07

Đúng ngày này cách đây 50 năm (ngày 26-7-1953), tại Cu-ba, 135 nghĩa quân yêu nước do người luật sư trẻ yêu nước Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo đã tấn công pháo đài Môn-ca-đa, một trại lính lớn thứ hai tại Xan-ti-a-gô, căn cứ quân sự ở miền đông Cu-ba, mở đầu cho cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta, một công cụ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Đất nước Cu-ba

Đúng ngày này cách đây 50 năm (ngày 26-7-1953), tại Cu-ba, 135 nghĩa quân yêu nước do người luật sư trẻ yêu nước Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo đã tấn công pháo đài Môn-ca-đa, một trại lính lớn thứ hai tại Xan-ti-a-gô, căn cứ quân sự ở miền đông Cu-ba, mở đầu cho cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta, một công cụ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Cuộc tấn công thất bại do quá chênh lệch về lực lượng, các chiến sĩ cách mạng bị đàn áp dã man, một số bị bắt, bị giam cầm trong tù đày, nhưng sự kiện này đã mở ra một trang mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Cu-ba.

Phi-đen Ca-xtơ-rô và các đồng chí của ông đã làm chấn động dư luận tiến bộ trong cả nước, mở đầu cho một sự chuyển biến về chất trong tình hình cách mạng Cu-ba lúc bấy giờ. Lần đầu tiên, một nhóm những chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, có lý tưởng cao đẹp, giàu lòng yêu nước, không sợ nguy hiểm, hy sinh, đã kiên quyết chủ trương dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để đánh đổ chế độ độc tài. Chính những phẩm chất cách mạng đó đã tạo cho Phong trào Cách mạng của các chiến sĩ yêu nước trẻ tuổi ấy (sau này được chính thức mang tên Phong trào cách mạng 26 tháng Bảy) một khí thế mới, tuy mới ra đời song đã chứng tỏ được sựkế tục xứng đáng truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Cu-ba anh hùng và ngày càng tỏ rõ là đội ngũ tiên phong của nhân dân trong cuộc đấu tranh tự giải phóng.

Thắng lợi vẻ vang của cách mạng Cu-ba ngày 1-1-1959, đập tan ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ trên đảo, mở đường đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, biến ước mơ của người anh hùng dân tộc Cu-ba Hô-xê Mác-ti, về việc xây dựng một “nước cộng hòa của những người lao động” thành hiện thực, tất cả đã được khởi đầu từ cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa.

50 năm trôi qua, phát huy những thắng lợi bắt nguồn từ sự kiện tấn công pháo đài Môn-ca-đa, nhân dân Cu-ba anh em vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước từng bước tiến lên. Cu-ba ngày nay đang cùng lúc tiến hành một loạt chương trình phát triển xã hội. Cuộc cách mạng giáo dục được thực hiện trong mọi cấp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn 3.000 trường lớp học vùng sâu, vùng xa được trang bị pin mặt trời để học vi tính, xem video, các lớp học cũng là tụ điểm văn hóa cho nhân dân trong vùng. Dự án “Cách mạng ngành y tế” đang mang lại bộ mặt mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trên lĩnh vực kinh tế, dự kiến, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay tăng1,5%. Cu-ba cũng đã đón 1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, mang lại nguồn lợi gần 2 tỷ USD/năm...

Sự phát triển đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Cu-ba bị bao vây, cấm vận từ hơn 40 năm nay và sự can thiệp, sức ép ngày càng tăng của những thế lực thù địch.

Thanh Hải

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Môn-ca-đa - Bước ngoặt của cách mạng Cu-ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.