Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu Phương cùng học trò Hoàng Dũng ra album

T.Minh| 02/02/2016 16:13

(HNMO)- Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Thân, ca sĩ Thu Phương quyết định cho ra mắt album mini mang tên “Hoàng hôn mùa Đông” có sự tham gia của học trò cưng Hoàng Dũng như một món quà gửi đến những người khán giả yêu mến, luôn ủng hộ và động viên mình.


Hoàng hôn mùa Đông bao gồm 3 ca khúc: Và mùa đông sang (Thu Phương), Có những mùa đông (Hoàng Dũng) và Buồn ơi là buồn - bản song ca chính thức đầu tiên của Thu Phương cùng học trò. Và mùa đông sang (sáng tác bởi Châu Đăng Khoa) bằng ca từ giản dị và qua giọng hát trầm khàn của Thu Phương, ca khúc như “chở” những tâm tư, nỗi niềm tự sự đong đầy cảm xúc trong một mùa đông dài lạnh lẽo. Tuy là một ca khúc buồn nhưng với chất liệu blue jazz, Và mùa đông sang mang một màu sắc trẻ trung hơn. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là một ca khúc được đông đảo khán giả đón nhận và yêu thích.


Cách chia đều “đất” trong album Hoàng hôn mùa đông, Thu Phương dường như cũng là cách chị thực hiện lời hứa của mình là sẽ tận tâm từng bước trên con đường sự nghiệp của Hoàng Dũng sau Giọng hát Việt. Tuy đạt được phần nào thành công riêng sau cuộc thi như việc ra mắt Có những mùa đông cùng Hoàng Rob cách đây ít lâu, nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhưng Hoàng Dũng vẫn đang từng ngày cố gắng. Luôn tận tình hỗ trợ cho chàng trai trẻ không ai khác là “cô giáo” Thu Phương dù hai cô trò xa nhau nửa vòng trái đất.


Trong đêm nhạc “Giữ lại hạnh phúc” của Thu Phương ngày 19/02 tới đây tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hoàng Dũng cũng sẽ góp mặt với vai trò ca sĩ khách mời bên cạnh các tên tuổi lớn: Lam Trường, Hà Anh Tuấn, Tú Dưa, nhóm OPlus. Và Hoàng Dũng tiếp tục chứng tỏ khả năng sang tác của mình với Buồn ơi là buồn.

Tâm sự về album Hoàng hôn mùa Đông, ca sĩ Thu Phương bày tỏ: “Với Hoàng hôn mùa Đông, Thu Phương và Hoàng Dũng muốn kể câu chuyện về tình yêu, về những cung bậc nồng nàn cảm xúc và thấm đẫm nỗi buồn. Phương hy vọng rằng, album này sẽ khiến cho mọi người đồng cảm và thấy chính mình ở đâu đó trong mỗi câu chuyện ấy và thấy như được xoa dịu tâm hồn mình, được nhẹ nhõm, bình yên hơn!”

Các ca khúc trong album cũng được sắp xếp có chủ ý để lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua từng khoảnh khắc, từng mảng màu sắc nhưng cảm xúc vẫn liền mạch. Có những mùa đông như một sự gợi nhớ về những kỷ niệm yêu thương giờ đã thành ký ức. Buồn ơi là buồn - bản song ca ngọt ngào của Thu Phương - Hoàng Dũng thể hiện rõ những tâm tư về những điều đã có, đã mất, đã chia xa, đã từng nhớ thương và đã thành quá khứ.

Và mùa đông sang là cảm xúc khi nghĩ về miền yêu thương đã xa xôi ấy khiến ta nhớ cồn cào ly cafe, mùi hương của một con người và vòng tay thân thuộc. Nhớ cả mùi khoai nướng thơm quyện tan vào sương đêm ẩm ướt khiến ta muốn chạy nhanh ra phố để cảm nhận không khí se lạnh, phố thưa vắng tiếng người, vắng nụ cười… Và để thấy sao ta buồn thênh thang đến thế!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thu Phương cùng học trò Hoàng Dũng ra album

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.