Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng Coca-Cola mở lòng đón Tết, lan tỏa muôn điều tốt đẹp

Trà Mi| 31/01/2019 16:19

Tết là dịp mà bản thân chúng ta luôn ngóng chờ những điều tốt đẹp. Riêng đối với Coca-Cola, đó lại chính là dịp để cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp. Bởi lẽ, hạnh phúc và niềm vui chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta cùng nhau sẻ chia.


Có niềm vui nào bằng năm mới Tết đến, có hạnh phúc nào hơn khi chúng ta cùng nhau vun đắp, sẻ chia. Chính vì lẽ đó mà mỗi một thời điểm xuân sang, như một sứ mệnh mang tính “truyền thống”, Coca-Cola lại bắt tay cùng các doanh nghiệp/đơn vị thực hiện hàng loạt các hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người dân trên mọi miền đất nước.

Tại miền Bắc, Coca-Cola đã trao tặng 1.000 phần quà thông qua chương trình “Tết Nhân Ái” phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ Thập đỏ, với tổng trị giá 550.000.000 VND cho các hộ gia đình nghèo đón Tết ấm no. Tại khu vực miền Trung, doanh nghiệp trao tặng 830 phần quà đến người dân nơi đây.

Chương trình “Tết Nhân Ái” được tổ chức tại miền Bắc, mang đến những phần quà ý nghĩa cho người dân nơi đây.


Một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện đón Tết 2019 tại miền Nam chính là chương trình tặng quà cho công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thủ Đức do Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức kết hợp cùng Coca-Cola tổ chức vào ngày 22-1 vừa qua.

Ông Tạ Ngọc Phát (quê Quảng Nam) hiện là thành viên của Nghiệp đoàn xe ôm phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) chia sẻ về hoàn cảnh: “Thường thì 2 - 3 năm gia đình chú mới dành dụm đủ tiền để về quê ăn Tết. Năm nay, con chú đã kiếm được việc làm, chú mừng lắm. Cả nhà đều mong là năm sau có đủ tiền về quê ăn Tết”.  Khi được hỏi về cảm xúc khi tham dự chương trình chào xuân như thế này, chú cho biết đây là lần đầu tiên tham gia nhưng bản thân cảm thấy rất vui và hào hứng, chú nói: “Ấm áp và nghĩa tình lắm!”.

Không chỉ riêng ông Phát mà niềm vui thể hiện rõ nét trên gương mặt của tất cả những người có mặt ngày hôm ấy. Dường như những khổ cực, khó khăn của một ngày dài lao động chẳng khiến những con người với đầy những nét chân chim nơi khóe mắt phải chùn chân dù chương trình diễn ra vào lúc trời đã sầm sập tối.

Ở nơi họ, thời gian để có một bữa ngồi cạnh nhau hỏi han đôi câu như: “Chuẩn bị Tết tới đâu rồi?”, “Đặt vé xe về quê chưa?”… thật sự quý giá. Có người may mắn dành dụm đủ tiền để năm nay cả nhà về quê ăn Tết, có người không, thế nhưng họ đều vui vẻ trò chuyện với nhau, cùng giữ trong mình niềm tin về sự thấu hiểu và sẻ chia vẫn luôn tồn tại trong xã hội tất bật này.

Tiếp tục những cuộc hành trình lan tỏa muôn điều tốt đẹp, ngày 26-1 vừa qua, tại trung tâm hoạt động cộng đồng EKOCENTER (Thủ Đức) đã diễn ra buổi trao tặng quà Tết dành cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn quận.

Chị Đỗ Thị Tâm (quê quán Vĩnh Long) đang buôn bán trái cây, hoa ở chợ cho biết, nhà chị có 4 người, con gái út vừa được nhận vào làm ở khu công nghệ cao nên Tết năm nay đặc biệt hơn đối với chị. Chút niềm vui ánh lên trên gương mặt chị khi chị cho biết năm nay gia đình đã tiến lên trở thành hộ cận nghèo, mong rằng những nhọc nhằn trong thời gian tới sẽ phần nào giảm bớt.

Chị chia sẻ thêm, do người thân cũng đã đi làm ăn tứ xứ nên TP Hồ Chí Minh trở thành quê hương của chị. Có lẽ vì vậy mà bất kỳ hoạt động nào được tổ chức tại trung tâm hoạt động cộng đồng EKOCENTER chị đều cố gắng tham gia để có thể gặp gỡ nhiều chị em, chia sẻ về những câu chuyện, kinh nghiệm hằng ngày.

Đại diện Coca-Cola gửi đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Thủ Đức phần quà nhỏ với mong muốn góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy hơn.


Bên cạnh đó, không quên những trăn trở của các cô cậu sinh viên trẻ cứ mỗi độ xuân về, Coca-Cola cùng các đơn vị thực hiện “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”. Đây là hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Em Đỗ Thị Thanh Thúy (sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại) từ 5 giờ sáng đã phấn khởi gói ghém đồ đạc và tập trung tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

“Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” năm nay đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cùng gia đình. Chương trình như một thông điệp lan tỏa muôn điều tốt đẹp trong cuộc sống, sự thấu hiểu, sẻ chia để cùng nhau làm nên một mùa xuân ấm áp, một năm mới hạnh phúc.

Em Thanh Thúy tâm sự: “Vậy là năm nay không những được về quê sớm chuẩn bị đón Tết cùng bố mẹ, mà em còn có quà mang về chia cho đàn em. Em thật sự cảm ơn”.

Còn gì đẹp hơn những gương mặt rạng rỡ trên chuyến xe về quê ăn Tết?


Tổng cộng số lượng các phần quà Coca-Cola trao tặng tại khu vực miền Nam lên đến 6.720 phần, trong đó có 3.000 phần quà dành cho các bạn sinh viên nghèo, 1.950 phần quà dành cho công nhân lao động và 1.770 phần quà dành cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Dẫu biết rằng chẳng thể nào giúp cho tất cả mọi người, mọi nhà trên dải đất Việt Nam này có cái Tết trọn nghĩa, sung túc, nhưng Coca-Cola tin rằng những nỗ lực của mình phần nào có thể lan tỏa được muôn điều tốt đẹp, muôn điều hạnh phúc. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, một năm mới lại gõ cửa, ngay lúc này, hãy cùng nhau xí xóa những nghi ngại, xích lại gần nhau và cùng lan tỏa những điều tốt đẹp nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng Coca-Cola mở lòng đón Tết, lan tỏa muôn điều tốt đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.