Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mùng 2 Tết, đền Ngọc Sơn tấp nập người đi lễ

Lê Thanh Hằng| 06/02/2019 15:22

(HNMO) - Hôm nay, 6-2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), rất đông người dân Thủ đô đã đến đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đi lễ, cầu phước lành đầu năm.

Đi lễ đền Ngọc Sơn là thói quen của người Hà Nội trong những ngày đầu năm mới. Tết năm nay thời tiết mát mẻ và có nắng vào ban ngày nên thuận tiện cho mọi người ra đường du xuân và đi lễ.

Sân trước đền luôn tập trung rất đông người, họ làm lễ sau đó nán lại ngắm cảm hồ Hoàn Kiếm nhìn từ đền.

 Chị Kiều Thu Trang (Hàng Bông, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến lễ đền để cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình. Năm nay, tôi đưa các cháu đi cùng để các cháu biết về một nét văn hóa cổ truyền của người Hà Nội”.

 Bên trong đền, khu chính điện khá hẹp nên mọi người phải lách qua nhau để đi lại.

Dù lượng người đến lễ rất đông nhưng không có cảnh chen lấn xô đẩy để lễ cũng như đặt tiền.

Càng về trưa, lượng người đến lễ đền càng đông, việc di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều. Khu vực bên ngoài đền lúc nào cũng đông người. Đền Ngọc Sơn nằm trong quần thể di tích hồ Hoàn Kiếm, được công nhận là một di tích lịch sử - văn hóa. Ngôi đền Ngọc Sơn linh thiêng luôn là điểm đến đầu năm của người dân Hà Nội.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mùng 2 Tết, đền Ngọc Sơn tấp nập người đi lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.