Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiên quyết mới... chừa

Người Xây Dựng| 25/08/2018 06:54

(HNM) - Tầm 7h ngày 18-8, chị Hồng Anh ở phố Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng đang chờ mua xăng ở phố Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một người đàn ông trung niên chặn xe máy do anh thanh niên điều khiển, phía sau xe buộc chiếc sọt bằng sắt toan vội đi, sẵng giọng:

- Đi đâu, xuống dọn ngay…

Liếc mắt nhìn người vừa nói, anh này tỉnh bơ:

- Gớm, có gì đâu mà bác làm toáng lên thế.

Chỉ vũng nước lênh láng lẫn vảy cá, rơm, rác dưới lòng đường mà anh ta vừa trút từ mấy chiếc túi ni lông to xuống, người đàn ông cương quyết:

- Nhìn đường có sạch không? Chỉ quen tùy tiện. Mời anh xuống xe dọn ngay.

Biết không thể chống chế, anh này chẳng nói được câu nào, đành hậm hực xuống xe, khắc phục… hậu quả. Chứng kiến việc này, nhiều người đồng tình:

- Cứ phải trị thế này thì họ mới… chừa.

Kể lại chuyện được chứng kiến với Người Xây Dựng, chị Hồng Anh không chỉ hoan nghênh việc làm vì cộng đồng của người đàn ông nọ mà còn thấy rằng lâu nay, không ít người thiếu ý thức có thói quen tùy tiện, bạ đâu cũng vứt bỏ phế thải ra đường. Ngoài việc góp ý, nhắc nhở thì cũng cần sự cương quyết “bắt tận tay, day tận trán” như trường hợp trên mới giúp những người này chấm dứt việc làm tùy tiện của mình, giữ cho môi trường, cảnh quan đường phố luôn sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết mới... chừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.