Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiện tay không hay

Người Xây Dựng| 29/08/2018 06:29

(HNM) - Sáng 15-8, thấy trời ngớt mưa chị Thủy (ở phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) vội ra chợ Ngô Sĩ Liên mua đồ ăn. Đang lúi húi chọn mua rau, chợt chị thấy nước mưa ở đâu đó chảy thẳng xuống lưng bắn tung tóe. Ngỡ ngàng quay lại, chị Thủy nhận ra chị bán trứng trung tuổi ngồi gần đó đang thản nhiên lấy tay hất tấm ni lông che trên đầu:

- Chết, chị làm tôi ướt hết người đây này - Chị Thủy trách.

Không ngờ, chị bán trứng thản nhiên nói:

- Gớm, mặc áo mưa thế kia, hơi bắn tí…

Chỉ vào hai ống quần, bàn chân còn lấm lem đất do nước dưới mặt đường hắt ngược lên, chị Thủy bức xúc:

- Chị thử nhìn xem có bẩn không.

Thấy mấy người xung quanh góp ý, lúc này chị bán trứng mới tỏ ra biết điều:

- Do quen tay nên sơ ý quá, mong chị bỏ qua.

Đành thông cảm vậy, song chị Thủy thấy cũng nên nhắc nhở để bớt đi những cái tiện tay không hay của một số người… Đây cũng là việc để góp phần giúp mỗi người thực hiện tốt hơn Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công cộng ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiện tay không hay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.