Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáng chê trách...

Người Xây Dựng| 04/09/2018 05:57

(HNM) - Chiều thứ bảy (25-8), Người Xây Dựng đang mua hàng ở chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), thấy một phụ nữ trẻ dắt tay một bé gái khoảng 6 tuổi đi vào cổng chợ. Bỗng em bé đánh rơi hộp sữa tươi xuống lối đi, dừng chân muốn quay lại nhặt, nhưng bị người mẹ giữ chặt tay hỏi:


- Còn hay hết sữa hả?

- Con hút hết rồi ạ.

- Hết rồi thì nhặt làm gì?

- Cô giáo con bảo phải bỏ vỏ vào thùng rác mà.

Em bé vừa nói vừa cố giằng tay khỏi tay mẹ, nhưng người mẹ vẫn cố lôi em đi, giọng gắt gỏng:
- Rách việc, đi nhanh lên kẻo mưa!

Em bé đành bước vội theo chân mẹ, nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn cái vỏ hộp có vẻ không vui. Một chị ngồi bán hoa quả cạnh đó với tay nhặt chiếc vỏ hộp sữa bỏ vào túi rác của mình, lắc đầu nói:

- Mẹ thế thì con ngoan làm sao được!

Chứng kiến cảnh này Người Xây Dựng nghĩ, đúng là hiện nay vẫn còn có một số phụ huynh không những không làm gương tốt cho con, mà đôi khi lại còn cấm con làm các việc tốt... Điều này thật đáng chê trách!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáng chê trách...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.