Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời nhắc nhở cần thiết

Người Xây Dựng| 23/12/2018 08:27

(HNM) - Sáng 22-12, anh Nguyễn Anh Tú ở tổ 1, phường La Khê (quận Hà Đông) đứng chờ xe buýt tại điểm dừng trước số nhà 248 đường Quang Trung thì thấy một bà chừng hơn 70 tuổi đi bộ ngang qua dừng bước...

- Đường phố rõ là to đẹp mà sao lại nỡ vứt rác ra vỉa hè thế hả cháu?

Một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi vừa vứt rác ra gốc cây ngay trên vỉa hè thay vì tiếp thu, giọng
hậm hực:
- Gớm, bà cứ làm như nhà mình…

Bà cụ nói với giọng đầy quả quyết:
- Tôi nhắc cũng vì lợi ích chung. Thùng rác công cộng ngay kia, cách mấy bước chân sao anh không để vào mà vứt bừa ra vỉa hè, khiến phố phường thêm nhếch nhác?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tú cho biết thêm: Quanh gốc cây trên vỉa hè trước số nhà 248 Quang Trung là một đống phế thải xây dựng có vẻ đã để lưu cữu khá lâu, cộng thêm nhiều người thiếu ý thức vứt rác sinh hoạt vào, khiến điểm này biến thành chân rác.

Theo anh Tú, lời nhắc nhở của người phụ nữ trong câu chuyện trên là rất cần thiết để chấm dứt việc vứt rác tùy tiện. Qua đây, anh Tú cũng mong lực lượng chức năng sở tại thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm việc cố tình đổ rác, phế thải xây dựng ra hè phố, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường chung. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời nhắc nhở cần thiết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.