Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác “bà hỏa”

Người Xây Dựng| 01/02/2019 06:56

(HNM) - Sáng 25-1, ông Quang ở phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ có chút việc đến nhà ông Bắc ở cùng phố. Thấy cháu nội ông Bắc đang chuẩn bị lắp đèn trang trí cho cây hoa đào nên ông Quang hỏi bạn: Ông mua cây đào này chắc đắt lắm nhỉ?

- Ông mua cây đào này chắc đắt lắm nhỉ?

Rót nước mời khách, ông Bắc chia sẻ:

- Năm nào cháu tôi ở Nhật Tân cũng mang biếu để chơi Tết đấy.

Chợt ông Bắc quay lại nói với cháu:

- Cháu nhớ kiểm tra lại dây điện, nhỡ để lâu dây bị ải hoặc chuột cắn sẽ rất nguy hiểm.

Nghe vậy, ông Quang nói vui:

- Gớm, đèn trang trí mà ông cũng phải cẩn thận thế.

Ông Bắc lắc đầu, nói ngay:

- Đấy, mình cứ nghĩ chủ quan như vậy nên khi bị chập cháy hậu quả rất khó lường ông ạ.

Ông Quang gật gù: Ai cũng cẩn thận như ông thì “bà hỏa” sẽ… bó tay.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quang nói: Dịp Tết, mọi người thường sử dụng đèn trang trí, hay đun nấu nhiều, song vì bất cẩn nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Bởi vậy, bà con nên kiểm tra, có biện pháp đề phòng chập điện, hỏa hoạn, nhất là một số cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa trong thời gian nghỉ Tết, ít người qua lại trông nom để đề phòng mọi bất trắc. Việc này không chỉ bảo đảm an toàn tài sản cho chính mình mà còn góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác “bà hỏa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.