Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm tình người đầu xuân

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/02/2019 07:27

(HNM) -  Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, ông Hòa ở phố Kim Mã, quận Ba Đình đi lễ đầu xuân ở chùa Quán Sứ. Trong lúc vãng cảnh chùa, ông thấy hai cô gái trẻ vừa lễ xong đi về phía một bà cụ đang ngồi bán những gói muối nhỏ, diêm, bật lửa gần cổng chùa.

- Bà ơi, bán cho cháu gói muối ạ.

Cầm tờ tiền, bà cụ loay hoay lấy tiền trong túi áo để trả lại thì cô gái vội nói:

- Bà ơi, không phải trả lại tiền thừa đâu, cháu biếu bà. Năm mới, cháu chúc bà mạnh khỏe ạ.

Nhận gói muối nhỏ từ tay bà cụ, hai cô gái vui vẻ đi ra phía ngoài.

Tâm sự với Người Xây Dựng, ông Hòa nói: Tuy “của ít lòng nhiều” song biểu hiện kính trọng người cao tuổi, chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của hai cô gái trẻ nêu trên khiến ông thêm ấm áp khi Tết đến xuân về.

Giúp người hoàn cảnh bớt khó khăn
Sẻ chia giúp đỡ chẳng băn khoăn
Ấm áp tình người khi Tết đến
Nét đẹp văn hóa suốt ngàn năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấm tình người đầu xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.