Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần ý thức tự giác

Người Xây Dựng| 16/02/2019 07:14

(HNM) - Sáng 10-2, bà Hà (ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) cùng người bạn đi lễ ở chùa Trấn Quốc. Sau khi chiêm bái xong, hai người tản bộ trên đường Thanh Niên để ngắm hồ Tây, bà Hà nói:


- Người dân mình vẫn giữ được phong tục đi lễ chùa đầu năm bà nhỉ!

- Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa. Tuy nhiên, tôi thấy có một số điều còn chưa đẹp. Bà nhìn dọc đường Thanh Niên phía hai bên lối vào chùa Trấn Quốc kìa, người ta chiếm dụng cả lối đi, vườn hoa để bán hàng. Đi qua mấy bãi gửi xe thấy người ta thản nhiên xé vé và vứt đầy trên vỉa hè. Quán cóc lén lút đổ nước cặn xuống hồ Tây. Quanh các gốc cây vẫn còn nhiều rác rưởi, túi ni lông… - Người bạn bà Hà phân tích.

- Người đông như vậy, tránh sao được hả bà! - Bà Hà phân bua.

- Càng chỗ đông người, nhất là tại trung tâm Thủ đô càng cần ý thức tự giác và cư xử văn minh của mỗi người bà ạ.

- Bà nói cũng phải - Bà Hà đồng tình.

Trao đổi với Người Xây Dựng, bà Hà thấy buồn trước sự thiếu ý thức của một số người khi đi lễ đầu năm. Bà Hà đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường nhắc nhở, xử lý triệt để tình trạng vi phạm nêu trên để đường phố sạch, đẹp, an toàn, qua đó góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm của người dân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần ý thức tự giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.