Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghĩa tình đồng đội

Người Xây Dựng| 23/02/2019 07:13

(HNM) - Sáng 21-2, ông Tú ở phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm thấy con trai sửa soạn quân phục nên hỏi: - Có việc gì mà con đi sớm vậy?

- Có việc gì mà con đi sớm vậy?

Chỉnh lại bộ quân phục đã cũ đang mặc, anh con trai đáp:

- Dạ, hôm nay là buổi gặp mặt đầu xuân với mấy anh em cùng đơn vị cũ, thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 390 bố ạ.

Ông Tiến nói ngay:

- Này, rượu bia có chừng mực thôi đấy, kẻo…

- Năm nay, mấy anh em chúng con bàn nhau không ra quán “dô, dô” nữa mà chỉ tập trung gặp mặt đầu xuân tại nhà một người bạn, sau đó cùng đến thăm gia đình mấy đồng đội cũ hoàn cảnh khó khăn, có người thân vừa mất vì bạo bệnh.

Nghe con nói, ông Tú thấy hài lòng, nghĩ: Anh em cùng quân ngũ gặp mặt hằng năm là việc làm nhiều ý nghĩa, nhưng càng ý nghĩa hơn khi dịp này quan tâm đến đồng chí, đồng đội cũ, giúp nhau vượt qua khó khăn, thêm tin yêu vào cuộc sống.

Nhân ngày hội tòng quân đang diễn ra trên cả nước, qua Người Xây Dựng, ông Tú chia sẻ chuyện này với mong muốn lớp lớp thanh niên đang hăng hái lên đường nhập ngũ sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, cũng như của tuổi trẻ Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa tình đồng đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.