Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ chủ quan!

Người Xây Dựng| 01/03/2019 07:10

(HNM) - Sáng 18-2-2019, chị Vân (ở phố Cửa Bắc, quận Ba Đình) đứng nói chuyện với cô bạn trên vỉa hè phố Yết Kiêu thì cô bạn chỉ tay sang bên kia đường, nói:


- Nhìn họ liều chưa kìa! Đúng là “điếc không sợ súng”.
Ngạc nhiên, chị Vân hỏi lại:

- Tớ chỉ thấy bãi trông xe cho mọi người vào ăn sáng ở đầu phố Đỗ Hành, chứ có gì…
Cô bạn nói ngay:

- Cậu nhìn xem, tớ thấy có nhiều người dắt xe đi phía dưới mấy cái máy biến áp điện thế kia để ra vào, nhỡ ra…

Để ý, chị Vân thấy trên vỉa hè gần số nhà 94 phố Yết Kiêu có ba cột xi măng phía trên đặt ba máy biến áp điện lớn. Đúng như cô bạn nói, nhiều người vẫn thản nhiên đi phía dưới, dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm.
Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Vân cho rằng: Lâu nay, ngành Điện đã có biển cảnh báo nguy hiểm đối với các trạm biến áp, thiết bị điện trên nhiều tuyến phố. Quy định về bảo đảm khoảng cách an toàn cũng đã có. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo, cố tình vi phạm khoảng cách an toàn về điện như trường hợp trên, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, đừng nên:

Khoảng cách an toàn vẫn chủ quan
Trông xe luồn lách, dựng dọc ngang
Cũng nên nhắc nhở, cảnh giác hộ
Đề phòng tai nạn, khỏi họa mang!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chớ chủ quan!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.