Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gương cho trẻ

Người Xây Dựng| 08/03/2019 07:43

(HNM) - Sáng 5-3, bà Hòa ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm trên đường đi chợ thấy xe máy dừng đỗ lộn xộn trên vỉa hè, lòng đường trước cổng Trường Mầm non 20/10 trên phố Thợ Nhuộm nên dừng bước, nhắc một người mẹ trẻ...


- Cháu ơi, dựng xe gọn vào, còn để lối cho người đi bộ.

Không ngờ, người mẹ trẻ tỉnh bơ:

- Người ta đỗ đầy dưới lòng đường thế kia sao bà không nhắc?

Nghe mẹ nói, cô con gái nhỏ vội kéo tay mẹ:

- Mẹ ơi, sao mẹ lại…

Người mẹ quay lại, gắt:

- Lắm chuyện! Vào lớp đi, tí tuổi mà cứ như bà cụ non…

Nhỏ nhẹ, bà Hòa lúc này mới góp ý:

- Cô đừng nói với con như vậy, tôi nhắc cũng là nhắc chung vì nhà trường đã yêu cầu phụ huynh dừng, đỗ xe gọn gàng, đúng quy định, để bảo đảm an toàn cho học sinh. Là bậc cha mẹ, mình nên chấp hành và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện chứ.

Đuối lý, người mẹ trẻ lẳng lặng dắt xe xuống lòng đường rồi nổ máy đi.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hòa nói: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm trước một số cổng trường tiểu học, mầm non, không chỉ cản trở lối đi dành cho người đi bộ mà ảnh hưởng đến chính sự an toàn cho con em mình. Qua Người Xây Dựng, bà mong các bậc phụ huynh rút kinh nghiệm, chấp hành quy định để đường thông, hè thoáng, làm gương cho con trẻ về ý thức tự giác chấp hành nội quy, quy định ngay từ nhỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm gương cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.