Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáng chê trách…

Người Xây Dựng| 10/04/2019 06:59

(HNM) - 10h50 ngày 4-4, bà Dẻo (ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) đến tổ 5, phường Đức Giang, quận Long Biên thăm ông Hoãn là đồng đội cũ. Đúng 11h, thấy ông Hoãn đứng ngó nghiêng dưới mái hiên địa điểm kinh doanh dịch vụ Hợp tác xã Công nghiệp Ô Cách, bà Dẻo tất tả đi tới...

- Đã hẹn nhau ở chỗ này mà không thấy bà, tôi đang định điện thoại.

- Tôi đến cũng 10 phút rồi nhưng không thể ở đấy được. Nói ông đừng cười. Phụ nữ nhà quê như tôi rất ngại đứng gần cánh nam giới ngủ nghê như thế...

Lúc này ông Hoãn mới để ý đến người đàn ông mặc quần cộc, nằm ngửa trên xe máy ngủ, nhìn rất chướng mắt. Rút điện thoại chụp ảnh xong, ông Hoãn gọi người đàn ông dậy và góp ý. Ai ngờ người đàn ông phản ứng:

- Đây có phải nhà riêng của ông đâu mà ông cấm tôi…

- Đường phố là của cộng đồng! Ai cũng phải chăm lo, giữ gìn trật tự văn minh!

- Nhưng tôi có làm gì xấu đâu?

Ông Hoãn đưa ảnh trên điện thoại ra, người đàn ông xem xong liền lầm lũi lên xe phóng đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Dẻo nêu ý kiến: Trong Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Điều 3 (ứng xử chung) và Điều 4 (ứng xử tại vỉa hè, lòng đường) có ghi “Nên làm: Tôn trọng không gian chung của cộng đồng. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội. Giữ gìn, làm đẹp cảnh quan…”. Người đàn ông nằm ngủ tùy tiện ở đường phố như nói ở trên, thật đáng chê trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáng chê trách…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.