Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý thức kém

Người Xây Dựng| 13/04/2019 07:04

(HNM) - Khoảng 20h tối 9-4, chị Thương (ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) đến thăm nhà một người bạn ở số nhà 38, ngõ 4, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy. Đang ngồi trò chuyện trên tầng, bỗng chị Thương nghe có tiếng loảng xoảng phía sau nhà bạn.


- Người ta vứt trộm rác đấy cậu ạ. Tớ chạy ra xem ai mà không kịp.

- Ngày nào chả có xe rác đi gom mà sao họ phải làm vậy nhỉ? - Chị Thương thắc mắc.

- Sau nhà tớ có một mảnh đất chủ vẫn để không, chỉ xây tường bao thôi. Nhiều người ý thức kém thường ném rác qua tường vào trong đó - Cô bạn vừa nói vừa mở ô cửa sổ nhỏ để chị Thương nhìn xuống khu đất bên cạnh.

Chị Thương không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai đống rác ở hai đầu mảnh đất đã gần tới mép tường rào cao đến gần hai mét.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thương cho rằng, câu chuyện chứng kiến tại nhà cô bạn thân kia cũng diễn ra tại nhiều nơi trong thành phố, khi nhiều khu đất còn để trống chưa kịp xây dựng trở thành nơi đổ trộm rác, gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, cần thiết phải có chế tài xử lý mạnh tay hơn đối với những người ý thức kém như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý thức kém

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.