Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gỡ bỏ đi thôi...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 15/04/2019 07:14

(HNM) - Sáng 7-4, ông Lợi ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa đang cùng bạn đồng ngũ ở Thanh Hóa ra chơi, ngồi đợi xe buýt tuyến 32 tại điểm dừng gần Công viên Thống Nhất thì chợt thấy bạn chỉ tay sang phía đường tàu hỏa đối diện, nói:


- Ông nhìn xem, tấm pa nô kia đúng là “có cũng như không”.

Theo tay người bạn chỉ, ông Lợi thấy ngay mặt đường Lê Duẩn, đoạn chắn tàu hỏa gần hồ Ba Mẫu có dựng một tấm pa nô to, nhưng hai cột sắt đã hoen gỉ, mặt tấm pa nô không còn rõ nội dung, phía dưới rách te tua nhưng ông Lợi vẫn cố giải thích:

- Theo tôi, chắc họ tuyên truyền về an toàn giao thông gì đó, song để quá lâu, nên…

Nghe vậy, người bạn chép miệng:

- Chẳng cứ tôi và ông thấy chướng đâu mà nhiều người đi đường chắc cũng thấy vậy. Song, không biết chủ của tấm pa nô này là ai để nhắc gỡ bỏ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Lợi muốn nhắn gửi đơn vị quản lý tấm pa nô trên cần kiểm tra, có biện pháp khắc phục thay mới hoặc gỡ bỏ, tránh để ảnh hưởng đến cảnh quan văn minh đô thị ở Thủ đô.
Bởi:

Pa nô tuyên truyền dựng lâu nay
Chẳng ai nhòm ngó, chẳng ai thay
Đã không tác dụng còn nhếch nhác
Cảnh quan đường phố liệu có hay?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gỡ bỏ đi thôi...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.