Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thư viện ông Giám

Người Xây Dựng| 03/05/2019 06:47

(HNM) - Đi làm ăn xa lâu ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối tháng 4-2019, ông Nguyễn Văn Tú mới có dịp về thăm quê tại thôn Đống Chanh, xã Minh Cường, huyện Thường Tín (Hà Nội).


- Ở thôn mình, phong trào đọc sách phát triển mạnh, nhiều học sinh thi đỗ vào đại học hơn trước, một phần là nhờ công việc tự nguyện của ông Giám đấy ông ạ.

Nhìn theo tay cháu, ông Tú thấy gian nhà nhỏ cạnh đình làng đang mở cửa, bên trong có nhiều cháu nhỏ ngồi đọc sách và một ông cụ đang sắp xếp sách vở lên kệ, liền hỏi:

- Có phải ý cháu muốn nói đến phòng đọc sách này?

- Đó là thư viện của thôn, kia là ông Giám, người trông coi thư viện.

Rồi người cháu kể tiếp: Nhà ông Giám ở cuối thôn, năm nay đã 88 tuổi, mặc dù phải chăm sóc vợ bị bệnh nhưng đã hơn 20 năm nay ông tình nguyện làm người trông coi thư viện thôn mà không lấy đồng tiền công nào. Ông Giám còn thường xuyên đi vận động nhân dân ủng hộ sách đưa vào thư viện, luân chuyển sách với thư viện huyện, thư viện thành phố với mong muốn thúc đẩy phong trào đọc sách tại quê hương.

Nghe người cháu kể, ông Tú cứ ngẫm mãi về việc làm của ông Giám; tuy sức khỏe đã giảm, phải chăm vợ ốm đau mà tình nguyện làm công việc không công, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, quả thật đáng trân trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thư viện ông Giám

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.