Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lách thế, có ngày…

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/06/2019 06:53

(HNM) -  Sáng 3-6, chị Vân ở phố Yên Ninh, quận Ba Đình dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư phố Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ thì thấy hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy SH dừng bên cạnh.

- Kìa, “điền vào chỗ trống” đi.

Do vội vàng để lách vào khoảng hẹp giữa hai xe đang đỗ phía trước nên tay lái va vào tay một phụ nữ dừng xe bên cạnh khiến chị này bực bội:

- Đi kiểu gì thế? Len với chả lách!

Anh ngồi sau vẫn tỉnh bơ:

- Gớm, hơi tí đã…

Nghe vậy, một chị trung tuổi dừng phía sau lắc đầu:

- Chỉ được cái chống chế, không sửa thói quen này rồi có bữa…

Thấy hai anh thanh niên chẳng nói được câu nào, chị Vân nghĩ: Cứ thói quen thế này thì không phải “điền vào chỗ trống” mà có ngày phải điền vào biên bản xử phạt vi phạm...

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Vân cho rằng: Chuyện len lách như trên diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Bởi vậy, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt hành vi trên để bảo đảm an toàn cho mọi người đi đường cũng như thể hiện văn hóa giao thông ở Thủ đô.

Bởi:

Len giữa hai xe quả không hay
Vướng víu, va chạm nhỡ chẳng may
Cũng nên nhắc nhở, chấm dứt hộ
Luật lệ giao thông chấp hành ngay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lách thế, có ngày…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.