Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khổ vì… còi xe

Người Xây Dựng| 18/06/2019 06:47

(HNM) - Khoảng 11h ngày 5-6, chị Trang ở phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng vào thăm mẹ cô bạn đồng nghiệp đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt trung ương trên đường Bà Triệu.


- Con ơi, hay xin bác sĩ cho mẹ về điều trị ngoại trú.

Nghe vậy, chị Trang vội thưa:

- Theo cháu, bác có tuổi lại bị bệnh về mắt nên phải cẩn thận. Hay bác ngại con cái phải đi đi về về để chăm mẹ?

Bác gái lắc đầu:

- Không phải, ở đây đã mệt mỏi vì đau mắt lại suốt ngày phải nghe tiếng còi ô tô, xe máy càng thêm váng cả đầu cháu ạ, nên…

Nhìn qua cửa sổ phòng bệnh thì đúng là phía dưới đường xe cộ đi lại như mắc cửi, tiếng còi xe inh ỏi khiến chị Trang nghĩ: Gần khu vực bệnh viện đã có biển báo cấm sử dụng còi, tiếc rằng không ít người tham gia giao thông vẫn sử dụng còi xe tùy tiện ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chuyện này phải có biện pháp nhắc nhở chứ không thì…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Trang cho rằng: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm xung quanh khu vực các bệnh viện, trường học, ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe của nhiều người. Theo chị, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, sử dụng còi xe hợp lý, không chỉ thể hiện văn hóa giao thông mà còn thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bởi:

Khu vực bệnh viện, yên tĩnh cho
Phớt lờ biển báo, còi rõ to
Nhắc nhở, xử lý sớm chấm dứt
Ô nhiễm tiếng ồn khỏi âu lo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khổ vì… còi xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.