Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng quý

Người Xây dựng| 22/06/2019 06:23

(HNM) -  Trưa 6-6, chị Huệ ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa đang đứng đợi bạn trên vỉa hè gần lối vào Bệnh viện Đống Đa (phố Nguyễn Lương Bằng) thì thấy một người phụ nữ cùng cậu con trai chừng 9-10 tuổi, vẻ khắc khổ, cầm túi đựng phim chụp X-quang đi qua.


- Nắng nôi thế này, hai mẹ con vào uống cốc nước cho mát đã.

Khi thấy cậu con trai định rẽ vào, người mẹ vội kéo tay:

- Ấy chết, lại phải mất tiền đấy con ạ.

Không ngờ, bà bán nước xua tay:

- Tôi không lấy tiền đâu, cứ vào đây, ai lại để con thế…

Miễn cưỡng quay lại, người mẹ ái ngại:

- Vậy chỉ xin bà một cốc nước thôi ạ để mẹ con cháu còn kịp bắt xe về quê…

Đưa hai cốc nước sôi để nguội, bỏ thêm ít đá cho hai mẹ con, bà bán nước ân cần nói:

- Lần sau nhớ mang mũ nón cho con nhé…

Thấy cháu bé tươi tỉnh hẳn, chị Huệ cũng cảm thấy mát lòng.

Kể lại chuyện vô tình bắt gặp này với Người Xây Dựng, chị Huệ cho rằng: Tuy chỉ là việc rất nhỏ song cũng thể hiện tình cảm thật đáng quý của bà bán nước cũng như của không ít người Thủ đô quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.