Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiện tay không hay

Người Xây Dựng| 28/06/2019 06:56

(HNM) - Sáng 14-6, trên đường ra hiệu sách gần nhà, chị Thư (ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) vô tình thấy một anh sửa xe máy lưu động, sau khi thay săm xe máy cho một cô gái trẻ, thản nhiên bỏ lại chiếc săm hỏng dưới gốc cây bên đường.


- Ấy chết, sao anh lại vứt bừa ra thế?

Ngoảnh lại, anh sửa xe tỉnh bơ:

- Săm hỏng thì vứt đi mà bà.

Bác gái vẫn nhẹ nhàng:

- Anh nhìn xem, trông có mất vệ sinh, nhếch nhác đường phố không?

- Gớm, tưởng gì, vẽ…

Phớt lờ lời nhắc nhở của bác gái, anh ta quay lại nhận tiền công từ cô gái trẻ rồi toan dắt xe đi.

- Tôi nhắc là vì lợi chung, bởi hành vi của anh không những sẽ bị phạt, mà còn phụ công của bao người trong thời tiết nắng nóng vẫn vất vả quét dọn, giữ vệ sinh đường phố… - bác gái nghiêm giọng.

Đến lúc này, anh sửa xe mới vùng vằng ra nhặt chiếc săm hỏng, khiến chị Thư nghĩ: Cứ phải cương quyết họ mới… chịu nghe.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thư chia sẻ: Hiện tượng tùy tiện vứt phế thải, đồ vật hỏng ra gốc cây, vỉa hè diễn ra không hiếm. Theo chị, lời nhắc nhở của bác gái nọ thể hiện ý thức vì cộng đồng để mọi người tự điều chỉnh hành vi của mình, tự giác thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Có như vậy, đường phố Thủ đô mới luôn sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiện tay không hay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.