Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không còn thức thời...

Người Xây dựng| 17/07/2019 06:55

(HNM) - Chiều muộn ngày 8-7, ông Đức và ông Quý cùng ở phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy đi bộ tập thể dục. Đến đầu phố, thấy nhiều tiếng hô “dô, dô” liên tục vọng ra từ một quán bia hơi, ông Đức quay sang nói với ông Quý:

- Tôi thấy quán bia này lúc nào cũng đông khách, chắc chủ quán nhiều “lộc” lắm đây.

Không tán thành, ông Quý lắc đầu:

- Chả biết mừng hay lo, vì cứ ép nhau “dô, dô” thế kia, ai dám chắc không có người mải vui, quá chén, trên đường về liệu có an toàn hay lại xảy ra tai nạn thì khổ.

Nghe vậy, ông Đức gật gù:

- Ông nói đúng, mấy ai gọi taxi hay xe ôm để về đâu. Nhiều người cứ lên xe, tự lái rồi để mặc hậu quả, không biết rằng bao nguy hiểm đang rình rập phía trước. Chưa kể, nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, còn bị phạt nữa chứ...

- Xem ra chuyện “dô, dô” này không còn thức thời nữa ông nhỉ - ông Quý nói.

- Đúng rồi! - ông Đức tán thành.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Đức cho rằng: Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, trong đó có 13 hành vi bị nghiêm cấm đã nêu rất cụ thể. Bởi vậy theo ông, mọi người cần tự giác chấp hành quy định, không chỉ bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho chính mình mà còn cho cả những người khác, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không còn thức thời...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.