Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 18/07/2019 07:03

(HNM) - Chiều 8-7, chị Lan (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) có cô bạn học cũ đến nhà chơi. Vừa ngồi xuống ghế, cô bạn đã than thở:

- Đường vào nhà cậu giờ sầm uất quá. Đi đường thấy ô tô đậu san sát mà phát ngốt.

- Gớm. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Chắc có ai lại làm phật ý quý cô của tôi chứ gì! - Chị Lan tủm tỉm cười nhìn cô bạn.

- Lúc nãy tớ đi lối đường Vành đai 2, làn bên trong từ nút giao với phố Cầu Giấy đến đầu phố Đào Tấn vào đây, lòng đường đã hẹp mà thấy hai bên đường ô tô đỗ la liệt. Thậm chí có xe đỗ cả ở chỗ xe buýt dừng đón trả khách. Các phương tiện qua đây vì thế mà ùn ứ lại - cô bạn bộc bạch.

- Đoạn đấy là đường chuyển làn từ đường Vành đai 2 vào phố Đào Tấn. Đoạn đường này dốc, hẹp, khuất tầm nhìn và có biển cấm đỗ xe thế mà nhiều hôm buổi tối tớ vẫn thấy nhiều xe ô tô ngang nhiên đỗ dọc hai bên đường tạo thành "nút cổ chai"...  - chị Lan nói thêm.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Lan rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như trên để lập lại trật tự giao thông và bảo đảm an toàn cho người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.