Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải theo quy định chung

Người Xây Dựng| 20/07/2019 07:18

(HNM) - Khoảng 10h ngày 9-7, ông Hữu (ở tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên) rảo bước đến Nhà văn hóa Trường Lâm ngồi vào hàng ghế chờ. Tiếng cô nhân viên làm nhiệm vụ chi trả lương cho người nghỉ hưu, nhẹ nhàng nhưng rành rẽ:

- Bác nào không phải ở các tổ 1, 2, 3, nếu chờ được thì đến cuối giờ làm việc buổi sáng, chúng tôi sẽ giải quyết nhé!

Thấy những người vào sau mình lại được chi trả trước, người ngồi ở ghế cuối hội trường bày tỏ thái độ:

- Mình xếp sổ chứ có chen ngang đâu! Sao lại phải để đến cuối buổi mới làm? Nhận lương hưu thì ai chả như nhau, phân biệt tốp đầu tốp cuối là thế nào!

Ông Hữu thấy thế liền hỏi lại:

- Thế bác không xem lịch trả lương à. Chỉ tổ 1, 2, 3 nhận lương buổi sáng. Các tổ khác nhận vào buổi chiều.

- Ôi dào! Một vài người thì linh động cũng được chứ sao!

Đúng 11h30, chỉ còn 3 người ngồi chờ. Cô nhân viên chi trả lương mời họ lên trước bàn làm việc, vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Lúc nãy thấy sổ lương của các bác, lẽ ra chúng tôi phải bảo các bác về vì chiều nay mới đến lịch chi trả cho tổ ta. Song vì trời nắng nóng, các bác đi lại vất vả nên chúng tôi có ý để các bác ở lại nhận. Từ lần sau, các bác nhớ đến đúng lịch đã thông báo. Ta thực hiện nếp sống văn hóa công sở ạ.

Ba ông vui vẻ nhận lỗi và hứa từ lần sau sẽ thực hiện theo quy định.

Theo dõi hết câu chuyện, ông Hữu thuật lại với Người Xây Dựng và chia sẻ: Tất cả thành viên đều phải thực hiện nghiêm các quy định chung, từ bỏ thói quen tùy tiện để xây dựng thành công nếp sống văn hóa công sở. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phải theo quy định chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.