Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã sai lại còn...

Người Xây Dựng| 27/07/2019 07:22

(HNM) - Sáng 18-7, chị Loan (ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình) trên đường đi làm, đến ngã tư phố Trần Phú - Hùng Vương dừng xe vì gặp đèn đỏ thì thấy một anh thanh niên dừng xe bên cạnh rút điện thoại di động ra nghe. Đến khi đèn xanh bật, người thanh niên này vẫn tiếp tục “buôn” điện thoại nên một chị trung tuổi đi xe phía sau nhắc:

- Anh ơi, cho xe sát vào vỉa hè mà nói chuyện, để không cản trở giao thông.

Không thấy anh này di chuyển, một cô gái trẻ phía sau đành bấm còi ra hiệu:

- Có điếc đâu… - Anh ta quay lại hất hàm.

Thấy thế, một người đàn ông đi đường góp ý:

- Anh đi xe còn nghe điện thoại là sai, sao lại…

Không ngờ, anh này "lý sự cùn":

- Ơ hay, tôi đang dừng chứ có đi đâu!

- Thôi đi đi kẻo tắc đường, nói không lại được người ta đâu.

Thấy nhiều người giục phía sau nên chị Loan vội cho xe đi, song nghĩ bụng: Vi phạm quy định về an toàn giao thông thế này mà không bị xử lý thì họ còn ra oai, coi thường người khác.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Loan cho rằng: Hiện tượng trên diễn ra không hiếm trên đường.

Theo chị, bên cạnh việc nhắc nhở mọi người chấp hành Luật Giao thông đường bộ thì lực lượng chức năng cũng nên xử phạt nghiêm lỗi vi phạm này để không gây cản trở giao thông, tránh va chạm, bực bội không đáng có cho người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã sai lại còn...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.