Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà trung thu ý nghĩa

Người Xây Dựng| 12/09/2019 07:15

(HNM) - Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết Trung thu, chiều chủ nhật (8-9), chị Định (tập thể 93 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) dẫn hai con là Long học lớp 7 và Linh học lớp 5 lên phố Hàng Mã. Trước khi đi, ba mẹ con thống nhất: Chỉ chọn đồ chơi truyền thống, không súng nhựa, kiếm nhựa, siêu nhân hay mặt nạ kinh dị...

Đến phố Hàng Mã, ba mẹ con thấy rất nhiều đồ chơi truyền thống làm bằng tre, giấy hoặc những vật liệu thân thiện với môi trường: Đèn lồng, đèn ông sư, đầu lân, sư tử, tò he, đặc biệt là những chiếc trống cơm to, nhỏ đủ loại. Đang đi giữ phố, Long níu tay mẹ:

- Mẹ mua cái trống cỡ vừa kia để tối về, con cùng mấy bạn trong ngõ gõ cho vui.  

Còn Linh thì nói với mẹ:

- Con muốn có một chiếc đèn ông sao, giống đèn của bạn Xuyến, bạn Hoa ở gần nhà mình.

Chị Định vui vẻ chiều hai anh em, mua cả trống và đèn. Chị dặn:

- Giữ đồ chơi cho cẩn thận để hôm tới nếu tổ dân phố có tổ chức rước đèn như năm ngoái thì các con đem đi chung vui cùng các bạn.

Hai anh em Long, Linh cầm đồ chơi, nói cười ríu rít ra về. Chị Định thì thấy vui vì các con đã biết chọn những đồ chơi truyền thống làm bằng gỗ, tre, da, giấy đủ màu sắc được sản xuất an toàn trong nước, không độc hại cho trẻ, lại gần gũi với văn hóa người Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quà trung thu ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.