Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời nhắc nhở có tình, có lý

Người Xây Dựng| 18/09/2019 06:39

(HNM) - Chiều 8-9, chị Nguyễn Phương Thảo ở phường La Khê, quận Hà Đông cùng bạn ra rút tiền tại điểm rút tiền tự động, thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Thành An (số 269 đường Quang Trung, quận Hà Đông). Đang đứng đợi đến lượt thì chị Thảo nghe thấy tiếng góp ý của một người đàn ông lớn tuổi đứng phía trước với một nam thanh niên đang rút tiền:

- Này cháu, ngân hàng đã bố trí thùng đựng rác, thế mà từ nãy đến giờ chú thấy cháu mấy lần vứt biên lai xuống đất. Theo chú, nếu không cần biên lai, cháu không nên in ra, còn đã in rồi thì giữ lại hoặc bỏ đúng nơi quy định, không nên vứt bừa bãi như thế!

Một phụ nữ đứng đợi bên cạnh cũng thêm vào:

- Bác ấy nói đúng đấy! Căn phòng này rất nhỏ nên mỗi người cần nêu cao ý thức. Nếu ai cũng hành động như cháu thì chả mấy chốc rác thải sẽ ngập phòng.

Sau khi được mọi người góp ý, cậu thanh niên nọ liền nhặt những tờ biên lai vừa vứt dưới nền bỏ vào thùng rác và nói:

- Dạ, cháu xin lỗi mọi người. Cháu xin rút kinh nghiệm ạ!

Trao đổi với Người Xây Dựng, chị Thảo nói: Nhẹ nhàng nhắc nhở nhau không xả rác bừa bãi ra môi trường; người vi phạm biết lỗi và rút kinh nghiệm như câu chuyện trên là một việc đáng quý. Đúng là lời nhắc nhở... không thừa!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lời nhắc nhở có tình, có lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.