Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì cộng đồng

Người Xây Dựng| 23/09/2019 07:24

(HNM) - Khoảng 10h ngày 10-9, ông Toàn (ở phố Giáp Bát, quận Hoàng Mai) đến thăm bạn ở phố Nguyễn Thượng Hiền (quận Hai Bà Trưng). Vừa xuống xe buýt, ông Toàn ngồi nghỉ tạm ở hàng nước chè trước số nhà 17 phố Nguyễn Thượng Hiền thì thấy một người phụ nữ đi qua, chỉ tay vào làn khói trắng đang bốc lên từ một thùng rác công cộng đặt gần đó trên vỉa hè hoảng hốt nói:

- Chết, có ai vứt gì vào đó mà khói bốc lên thế kia?

Nhìn ra, bà bán hàng nước chép miệng:

- Lại xỉ than của hàng bán bún dọc mùng bên kia đường đấy. Kệ, hơi đâu mà… hầu!

- Ấy chết không được!

Một nam thanh niên đang ngồi uống nước thốt lên rồi vội đứng dậy, múc ít nước trong chiếc xô nhỏ dùng để rửa cốc chén, đi lại vẩy nước cho hết khói rồi mới quay lại.

- Đúng là thanh niên nên nhanh chân thật! - Ông Toàn khen ngợi.

- Cháu làm vậy vừa đỡ khói gây ô nhiễm môi trường, lại không làm hỏng thùng rác bác ạ.

Nghe vậy, bà bán hàng nước có vẻ ngượng, chống chế:

- Anh phải trả tôi tiền nước đấy nhé…

Kể lại chuyện vô tình bắt gặp với Người Xây Dựng, ông Toàn chia sẻ: Đôi khi trên đường vẫn bắt gặp nhiều sự cố do người thiếu ý thức gây ra thì việc làm vì cộng đồng của người phụ nữ nọ cũng như nam thanh niên kia tuy nhỏ song cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ rủi ro cho mọi người, thật đáng hoan nghênh. Mong sao việc tốt này được nhân rộng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.