Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khó chấp nhận!

Người Xây Dựng| 09/10/2019 06:54

(HNM) - Ngày 2-10, ông Hòa và bà Nương (ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) đến phường Thượng Thanh, quận Long Biên dự gặp mặt đồng ngũ. Lúc ngang qua cổng số 52 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, bà Nương chỉ tay về phía tòa nhà trước mặt rồi nói với ông Hòa:

- Tại sao lại là “Bệnh viện Phụ sản Hà Năm mới” ông nhỉ? Hay tôi nhìn nhầm?

- Bà không nhầm đâu. Đây là “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Cái băng rôn cũ rích “Chúc mừng năm mới 2019” treo phủ kín toàn bộ cái tên của bệnh viện này. Giờ đây, băng rôn bị đứt, bay mất nửa đầu “Chúc mừng”, rụng đuôi "2019", chỉ còn lại chữ “Năm mới”. Vì thế, một vế tên của bệnh viện mới hiện ra. Tôi đoán có thể đây là “Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cơ sở Đức Giang”!...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hòa bày tỏ: Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đang thi đua thực hiện văn hóa công sở, trong đó có nội dung xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học… Vậy mà cái tên của một bệnh viện khang trang của Thủ đô lại nhếch nhác như thế thì thật là khó chấp nhận!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khó chấp nhận!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.