Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rất đáng học

Người Xây Dựng| 30/10/2019 06:52

(HNM) - Chiều chủ nhật (20-10), anh Sơn ở quận Thanh Xuân đến nhà anh Tấn (ở hẻm 1 ngách 76, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) chơi. Lúc vào gần đến nhà anh Tấn, anh Sơn thấy mấy người xách túi rác từ thùng đựng rác về nên ngạc nhiên hỏi:

- Lạ thật, sao mọi người ở khu nhà ông lại mang rác từ thùng rác công cộng về nhà?

Nghe vậy, anh Tấn ra cửa, lát sau quay lại tươi cười:

- Chẳng là mấy bác hàng xóm nhà tôi xách rác ra chỗ thùng đựng rác, nhưng thấy công nhân môi trường đang đẩy xe đi thu gom ở chỗ khác nên các bác ấy lại tạm xách về, lát lại mang ra bỏ…

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Sơn cho rằng: Trong khi ở nhiều hẻm, ngõ hiện tượng tùy tiện bỏ rác ra cửa, ra đường, bờ tường công cộng rất mất vệ sinh mỹ quan, thì ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở hẻm 1 ngách 76, ngõ Thịnh Hào 1 rất đáng nêu gương và học tập. Môi trường chung có được trong sạch, lành mạnh hay không cũng chính do ý thức từng người trong mỗi hẻm, ngõ của thành phố cùng chung tay góp sức. Thật đúng là:

Đường ngõ phong quang, khí trong lành
Nhờ công sức cộng đồng xung quanh
Ý thức tạo nên môi trường sạch
Chung tay xây dựng cuộc sống xanh!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rất đáng học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.