Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ dưới trời mưa

Người Xây Dựng| 19/11/2019 07:01

(HNM) - Khoảng 19h ngày 13-11, trời nổi gió se lạnh và bắt đầu mưa càng lúc càng mau khiến nhiều người đi xe máy phải dừng bên hè lấy áo mưa để mặc. Trên phố Chu Văn An (quận Ba Đình), một người mẹ trẻ đèo con gái cũng vừa dừng xe trú dưới gốc cây, nhưng mưa nặng hạt nên tán cây hầu như không tác dụng.

Hai mẹ con đang loay hoay, chưa biết phải làm sao thì một thanh niên, cũng vừa mặc áo mưa cách đó không xa, dừng xe bên hè, nói:

- Chị không có áo mưa phải không, em còn dư một cái, chị lấy mặc cho cháu đi…

Người mẹ trẻ còn đang lưỡng lự, thì thanh niên nọ giục: “Chị mặc cho cháu nhanh lên, kẻo trẻ dính mưa dễ cảm lạnh lắm”.

Nhận áo mưa, vừa mặc cho con xong, khi quay ra muốn gửi lời cảm ơn thì thanh niên kia đã hòa vào dòng người đi đường.

Chị Dung (ở ngõ 276 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ) chính là người mẹ trẻ ấy. Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Dung tâm sự: Thực tình, cái áo mưa giá trị tuy không lớn, nhưng tấm lòng và sự chia sẻ khi người khác gặp khó khăn của anh thanh niên thật đáng trân trọng. Không biết liệu có được gặp lại để cảm ơn, chị Dung xin có mấy vần thơ gửi người thanh niên chưa biết tên nọ:

Cần chi to tát, cao xa

Một manh áo nhỏ cũng là ân nhân

Giúp người như thể tình thân

Cũng là văn hóa Tràng An, ơi người!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ dưới trời mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.