Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay vì cộng đồng

Người Xây Dựng| 21/11/2019 06:49

(HNM) - Chiều 9-11, ông Hải ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ dừng đèn đỏ ở ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công thì thấy một cháu gái chừng 10-11 tuổi ngồi sau xe máy do một người phụ nữ cầm lái dừng ở bên cạnh, nói:

- Mẹ ơi, sao mẹ không tắt máy đi để đỡ gây ô nhiễm không khí?

Không ngờ, người mẹ quay lại thản nhiên quát con:

- Gớm, vẽ chuyện, cứ như bà cụ non ấy…

Nghe vậy, ông Hải quay sang nói với người mẹ:

- Ấy chết, cháu bé nói đúng đấy. Sao mẹ lại…

Thay vì tiếp thu, người mẹ chỉ vào mấy chiếc xe máy đang dừng phía trước, chép miệng:

- Bác xem có ai tắt máy đâu? Dừng chờ đèn đỏ có mấy chục giây thôi mà…

Ông Hải định góp ý, song vì đèn xanh bật nên hai mẹ con đã vọt đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hải cho rằng: Gần đây, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có không ít ngày ở ngưỡng kém và xấu. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do khí thải từ xe máy.

Bởi vậy, ý thức bảo vệ môi trường của cháu bé thật đáng hoan nghênh, song tiếc rằng nhiều người đi đường - trong đó có cả mẹ của cháu - còn thờ ơ, coi nhẹ vấn đề ô nhiễm không khí đang diễn ra. Theo ông, mọi người cần có hành động, dù là nhỏ nhất, để góp phần giữ môi trường sống trong lành cho chính mình và cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.