Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai cháu nhỏ mắc bệnh tan máu cần được giúp

Thảo Nguyên| 06/05/2018 07:19

(HNM) - Hằng tháng, chị Nguyễn Thị Thủy (34 tuổi) ở thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội lại đưa hai con Đỗ Thị Ngọc Anh (7 tuổi) và Đỗ Văn Thanh (6 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị định kỳ bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia)...

Chị Thủy sớm mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu thốn. Năm 2010, chị Thuỷ xây dựng tổ ấm rồi lần lượt sinh hai con. Những tưởng cuộc sống "khéo co" là đủ, ngờ đâu chỉ được hơn 3 năm, vợ chồng chị chia tay, chị phải một mình nuôi dạy các con.

Năm 2015, khi cuộc sống của ba mẹ con tạm qua khó khăn thì cháu Ngọc Anh (4 tuổi) bị ho, sốt, nôn và bỏ ăn nên chị phải đưa đi viện. Các bác sĩ cho biết, cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đây, cứ định kỳ 3 tuần đến 1 tháng, chị Thủy lại đưa con tới bệnh viện để điều trị truyền máu và thải sắt. Chưa dừng lại ở đó, năm 2016, tin dữ tiếp tục ập đến với chị khi cháu Thanh lên 4 tuổi lại có những biểu hiện giống chị Ngọc Anh và cùng bị căn bệnh tan máu quái ác ấy.

Những tháng ngày sống của mẹ con chị Thủy gắn liền với bệnh viện, thuốc men và từng bữa cháo tình thương. Khó khăn là vậy, chị Thủy vẫn không nản lòng, hết lòng chăm sóc con, cần mẫn đưa con tới bệnh viện mỗi khi các cháu bị đau yếu. Cứ xuất viện về nhà, chị lại tranh thủ ngày đêm làm hàng mây tre đan, kiếm được vài chục nghìn/ngày để tiếp tục hành trình duy trì sự sống cho con.

Mong bạn đọc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ để tiếp sức cho chị Thủy cùng hai con nhỏ vượt qua khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thủy, số điện thoại: 01646121561 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cháu nhỏ mắc bệnh tan máu cần được giúp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.